377. LÒNG TIN VÀ TÌNH YÊU
Suy niệm Mc 11, 11-26
Thứ Sáu, Tuần 8 Thường Niên, 29-5-2026
M. Sao Khuê, 18-5-2026
“Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.
Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa”.
Vả ơi sinh trái tốt xinh
Chúa kìa, đang đói trái tình, trái tin
Lòng ơi nhớ giữ nhớ gìn
Cho cung điện Chúa trắng tinh nguyên tuyền
Vững tin Thiên Chúa uy quyền
Xin điều đẹp ý, Chúa liền thương ban
Giữ lòng nhân ái bình an
Khoan dung khiêm nhượng chứa chan tình người
Lòng tin có sức chuyển dời
Núi kia xuống biển, biển thời lên non
Tình yêu nước chảy đá mòn
Phép màu kỳ diệu thiện toàn nhân sinh
Thứ tha, nguyên lý an bình
Bởi Cha là Đấng rộng tình thứ tha
Sống tình huynh đệ chan hòa
Là luôn cư ngụ trong nhà Cha yêu
Lời vàng lẽ sống cao siêu
Ai yêu mến Chúa, chắt chiu đêm ngày
Hỡi người môn đệ thừa sai
Vững tin, bền cậy, nồng say ân tình
Chiếu soi vào cuộc nhân sinh
Một luồng sáng mới hiển linh gian trần














Nhận xét góp ý