376. XIN MỞ MẮT CON
Suy niệm Mc 10, 46-52
Thứ Năm Tuần 8 TN, 28-5-2026
ả giang hồ, 17-5-2026
“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”
Chúa ơi xin mở mắt con
Cho con nhìn thấy vinh quang của Người
Chin tầng không, một bầu trời
Mười phương đất, một trần đời đẹp xinh
Cho con nhìn thấy chữ tình
Nơi công trình Đấng tác sinh muôn loài
Có vầng dương, có ban mai
Có thêm bóng nguyệt đêm say ánh vàng
Cho con nhìn thấy thời trang
Của loài hoa cỏ huy hoàng sắc hương
Thấy rừng biển, thấy ruộng nương
Thấy nguồn phú túc khôn lường trời ban
Thấy ân sủng Chúa vô vàn
Mùa người thôi cảnh hoang tàn tiêu vong
Thấy sáng lên hy vọng hồng
Ngôi Con cứu chuộc mặn nồng ơn yêu
Thấy xót thương, tím đồi chiều
Thấy mùa cứu rỗi huyền siêu rạng ngời
Thấy đời khốn khổ chơi vơi
Nhìn lên thánh giá tuyệt vời bình an
…
Chúa ơi xin mở mắt con
Thấy tình yêu Chúa sắt son cao vời
Thấy tình người mãi thắm tươi
Thấy lòng con nhuốm bụi đời… điêu ngoa
Ăn năn sám hối thật thà
Để còn được thấy lòng Cha nhân từ…














Nhận xét góp ý