374. BUÔNG TẤT CẢ ĐỂ THEO NGƯỜI
Suy niệm Mc 10, 28-31
Thứ Ba Tuần 8 Thường Niên, 26-5-2026
M. Sao Khuê 16-5-2026
“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ,
các con lãnh được gấp trăm,
còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.
Đã buông tất cả, để theo Người
Con tin chỉ được một điều thôi
Là sống an bình mùa vĩnh cửu
Hạnh phúc trường sinh trong Nước Trời
Một điều cứ tưởng chẳng gì vui
Hóa ra quý giá nhất trên đời
Cùng Chúa yêu người đành thiệt mạng
Đổi lấy vinh quang cõi rạng ngời
Cho đi mà chẳng phút nào vơi
Trắng tay, nhưng chẳng mất hương đời
Lại được gấp trăm lời sủng ái
Của Đấng quyền uy ở cõi trời
Lời dâng trọn vẹn hiến trao Người
Dẫu là một chút mến tinh khôi
Đã đủ Người yêu và chúc phúc
Được sống thiên thu trong Nước Trời
Lạy Chúa Giê-su Chúa con ơi
Con chẳng còn chi giữa cuộc đời
Có chăng thoi thóp tình yêu mến
Chẳng thốt nên lời, lúc tàn hơi
Đã buông tất cả, để theo Người
Con tin chỉ được một điều thôi
Là sống an bình mùa vĩnh cửu
Hạnh phúc trường sinh trong Nước Trời














Nhận xét góp ý