TỪ THIỆT THÒI, ĐẾN THIỆT MẠNG
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=wiWK0mDev_c
26/5 THỨ BA TUẦN 8 TN
1 P 1, 10-16; Mc 10, 28-31
“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.
Đã bỏ mọi sự, mà theo Chúa Giê-su, nghĩa là đã vì Người mà chúng ta phải chịu thiệt thòi hết cỡ rồi, và đến khi thiệt mạng, thì không còn gì để thiệt thòi hơn nữa. Đây không phải là chuyện không thể đối với những người theo Chúa. Vì đây, không chỉ là lý tưởng, nhưng đã là một thực tế, và vẫn còn là chuyện thời sự nóng hổi trong Giáo Hội Chúa khắp hoàn cầu.
Nơi này, các tín hữu bị trù dập, bức bách, cấm cách. Nơi kia, các tu sĩ bị khủng bố, đe dọa sự sống còn. Nơi khác, các linh mục, giám mục bị bắt bớ, bắn chết. Ngay cả tính mạng của Đức Thánh Cha, cũng luôn ở trong tầm ngắm của Sa-tan và các thế lực chống lại Thiên Chúa. Và cụ thể nhất, biết bao Ki-tô Hữu Công Giáo ở khắp nơi đang từ bỏ mọi sự chóng vánh này, chịu thương chịu khó để gắn bó đời mình với Chúa Ki-tô, làm chứng cho thiên hạ về Nước Thiên Chúa.
Tất cả đang được lãnh gấp trăm ở đời này: đó là, Bình an thật, hạnh phúc thật, vinh dự thật vì được Thiên Chúa yêu mến, và còn được sống trong niềm hy vọng phục sinh với Chúa Ki-tô, hy vọng được sống vĩnh cửu với Thiên Chúa trong Nước Thiên Chúa. Được gấp trăm ở đời này, vì chúng ta biết chắc rằng: đường chúng ta đang đi, đi đâu và sẽ về đâu… trong khi đó. Còn biết bao người chưa tìm ra cùng đích đời mình.
Ước gì niềm vui bình an hạnh phúc vinh dự ấy, sẽ còn tiếp tục thôi thúc các gia đình kiên trì làm chứng cho Thiên Chúa, Đấng đã bỏ mọi sự vì yêu chúng ta, Đấng đã thiệt thòi đủ mọi thứ, kể cả thiệt mạng vì yêu con người, cho con người được sống.
Lạy Chúa, xin cho con hân hoan theo Chúa trên con đường thiệt thòi đến thiệt mạng để được sống đời đời. Amen.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cho các gia đình không để nặng lòng mình nặng nghĩa với của cải vật chất thế gian, không quá cầu an cầu nhàn, nhưng sống tinh thần từ bỏ và anh dung làm chứng cho niềm hy vọng vào sự sống đời sau trong Chúa. Xin Mẹ cầu cho nhân loại hướng lòng về quê hương vĩnh cửu ở trên trời, để cùng xây dựng một thế giới tin cậy mến Chúa. Amen.














Nhận xét góp ý