NƯỚC HẰNG SỐNG CHẢY RA NHƯ DÒNG SÔNG
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=6DzliudHjrc
24/5 CN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Lễ Vọng: St 11,1-9; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
“Phát sinh nước hằng sống”
Lễ vọng Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đến niềm khát khao thánh thiện giữa bao sự dữ, đến ước muốn công chính giữa trần gian bao bất chính, đến niềm hy vọng bình an giữa những xáo trộn hỗn độn bất an, từ trong tâm hồn chúng ta, ra đến biết bao hoàn cảnh sống những ngày dương thế.
Thánh Phao-lô nói: “Tất cả tạo vật đang rên xiết…cả chúng ta nữa, những kẻ đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần, cũng rên rỉ trong mình chúng ta khi mong Thánh Thần nhận làm nghĩa tử, và cứu chuộc thân xác chúng ta. Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà chúng ta được cứu độ”. “Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta”. “Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả”. “Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa”.
Để được Chúa Thánh Thần, để thỏa những khát khao thánh thiện, công chính, bình an, để được nâng đỡ lúc gian nan, hướng dẫn khi mù tối, và để chỉ dạy cách cầu xin với Thiên Chúa, Chúa Giê-su nói: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông”.
Hóa ra, ai yêu mến tin tưởng và kết hiệp với Chúa Giê-su, thì được Người ban cho ân sủng Thánh Thần. Ân sủng ấy dồi dào như dòng song, chảy từ nguồn nước ban sự sống đời đời.
Huyền nhiệm thay mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã tỏ bày cho chúng ta: ‘Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. Chúa Giê-su ban Thánh Thần đưa chúng ta đến địa chỉ bình an. Địa chỉ ấy là Ba Ngôi Thiên Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, các gia đình khát mong Ngài đến đổi mới tâm hồn và cuộc đời các gia đình. Amen.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn sống theo Thánh ý Chúa, Mẹ luôn khát khao và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Xin cầu cho chúng con khát khao nên thánh, khát khao ơn Chúa Thánh Thần để nên thánh ngay trong cuộc đời gian trần này. Xin Mẹ cầu cho thế giới khát khao ơn Chúa Thánh Thần để đổi mới lòng người, đổi mới cuộc đời này nên công chính thánh thiện yêu thương như lòng Chúa ước mong. Amen.














Nhận xét góp ý