369. CÒN NGƯỜI NÀY THÌ SAO?
Suy niệm Ga 21, 20-25
Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh, 23-5-2026
Ba chuông, 12-5-2026
“Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó
và đã viết ra”.
“Còn người này thì sao?”
Người đã tựa đầu vào ngực Chúa
Là người được Chúa rất thương yêu
Chúa thấu tâm tư Chúa hiểu nhiều
Người ngộ huyền siêu và chân thực
Chúa ban cho Người ơn chính trực
Đức công minh, chuẩn mực, thành tâm
Những Lời Chúa nói, việc Chúa làm
Người ghi lại thành Tin Mừng cứu rỗi
“Thiên Chúa là tình yêu” tuyệt đối
Ai sống trong Chúa, sống trong yêu
Họ sẽ yêu nhau, yêu thật nhiều
Như Chúa đã yêu, liều hiến mạng
Chúa Giê-su, là nguồn ánh sáng
Đến trần gian xua bóng đêm đen
Chúa thắp trần gian một ngọn đèn
Ngọn đèn tin yêu, đèn hy vọng
Tin Mừng Thánh Gioan, lời chứng sống
Ngôi Lời cứu thế, Chúa Giê-su
Lời người tồn tại tới thiên thu
Cho những con người yêu sự sáng
Môn đệ thừa sai, là ánh sáng
Ánh sáng Tin Mừng, sáng với nhau
Sẽ không hỏi “Còn người này thì sao?”
Nhưng giúp nhau chu toàn sứ vụ.














Nhận xét góp ý