367. CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG?
Suy niệm Ga 21, 15-19
Thứ Sáu, Tuần 7 Phục Sinh 22-5-2026
M. Sao Khuê, 12-5-2026
“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”
“Con có yêu mến thầy không?”
“Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”
Vâng! Thầy biết rõ cõi lòng con đây
Những vẫn hỏi đến ba lần cho thỏa
Bởi Thầy biết chuyện thay lòng đổi dạ
Nơi con người từng cả tiếng “con yêu”
Hóa ra là ơn mục tử cao siêu
Dành tặng cho người mến yêu tuyệt đối
Yêu Chúa Giê-su thì yêu đoàn chiên mới
Được Người cứu chuộc bằng bửu huyết tế sinh
Yêu Chúa Giê-su thì hiến mạng sống mình
Cho đoàn chiên được an bình hạnh phúc
Yêu Chúa Giê-su thì hy sinh nhẫn nhục
Với đoàn chiên, có con dại, con ngoan
Yêu Chúa Giê-su thì chăm giữ cả đàn
Không thể để con chiên nào lạc mất
Yêu Chúa Giê-su thì xây tình hiệp nhất
Cho đoàn chiên thành thật mến thương nhau
Yêu Chúa Giê-su thì chấp nhận khổ đau
Vì chiên và cho chiên dồi dào sức sống
Người mục tử của vui mừng hy vọng
Mục tử hết lòng yêu Chúa yêu chiên
Theo gương Chúa Giê-su khiêm nhượng, dịu hiền
Tất cả vì chiên, và cho chiên được sống
Giữa những lao xao, ồn ào, náo động
Chúa đang hỏi con: “Có yêu mến Thầy không”
Xin cho con yêu mến Chúa thật lòng
Để yêu Giáo Hội, yêu nhà con, yêu tất cả














Nhận xét góp ý