CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG
PM.Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=ghro5H8ELFg
22/5 THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH
Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
“Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”
Ðức Giêsu hỏi Phêrô đến ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?”. Có buồn lòng đôi chút, vì thầy hỏi đến lần thứ ba, nhưng Phê-rô đã dằn nén tự ái, và trả lời với niềm tin; “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Một tuyên tín “Thầy biết mọi sự” và một trả lời “Con yêu mến Thầy”. Đúng là Chúa Giê-su biết mọi sự và biết Phê-rô yêu mến Người. Nhưng ba lần thẩm vấn cho thấy sứ vụ mà Chúa Giê-su sắp trao cho Phê-rô là quan trọng và nặng nề đến mức nào.
Và dẫu có quan trọng và nặng nề đến mức nào đi nữa, thì cũng chỉ cần “yêu mến Chúa Giê-su’ là có thể chu tất.
Quả thực, Chúa Giê-su trao cho Phê-rô sứ vụ mục tử, không chỉ chăn chiên, mà chăn cả chiên mẹ và đoàn chiên con.
Thánh Phê-rô đã trở nên Giáo Hoàng đầu tiên của Hội Thánh lúc khai sinh. Và chắc chắn là Ngài không thể lường trước bao nhiêu thử thách bức bách, nhưng vì “yêu mến Chúa Giê-su”, Ngài đã vững vàng chiến đấu bảo vệ Hội Thánh cho đến chết. “Khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến”.
Chúa Giê-su cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?”. Ước gì, mỗi chúng ta tự xác minh mình yêu mến Chúa Giê-su và thầm thỉ thưa: “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa”. Và với lòng yêu mến này, chúng ta luôn hân hoan vui sống Tin Mừng và làm chứng cho Tin Mừng giữa cuộc đời, dẫu cho cuộc đời trần gian bao thách đố lòng trung tín, bao cám dỗ lìa xa Chúa. Yêu mến Chúa, và yêu mãi!
Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa, Chúa biết rõ con yêu mến Chúa. Xin cho con quyết lòng chung tình với Chúa, và hân hoan vui sống yêu thương, hy sinh cho mọi người. Amen.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu mến Chúa Giê-su, Con Mẹ, và Mẹ yêu mến chúng con. Xin cầu cho các gia đình yêu mến Chúa Giê-su thật nhiều như lòng Mẹ khát khao, để vì yêu mến Chúa Giê-su, họ yêu mến vợ chồng, con cái, cộng đoàn và mọi người.
Ước gì lòng yêu mến Chúa, và tình yêu gia đình, tình yêu giáo xứ của chúng con, sẽ là một lời chứng hùng hồn cho thế giới về Tình yêu Chúa. Amen.














Nhận xét góp ý