366. HIỆP NHẤT TRONG CHÚA GIÊ-SU
Suy niệm Ga 17, 20-26
Thứ Năm, Tuần 7 Phục Sinh, 21-5-2026
M. Sao Khuê, 11-5-2026
“Xin cho chúng nên một”
Chúa Giê-su không chỉ cầu xin Cha
Cho các môn đệ trong nhà hiệp nhất
Mà còn xin cho những ai thành thật
Tin Chúa Giê-su, thì hiệp nhất với nhau
Ôi, lòng yêu của Chúa luôn khát khao
Cho cả nhân loài cùng vào cõi sống
Bằng con đường tình yêu luôn mở rộng
Con đường xót thương, như Chúa đã xót thương
Một lòng xót thương rất đỗi khiêm nhường
Con Thiên Chúa xuống đời thường, nhân loại
Cha trong Con, Con trong Cha luôn mãi
Nên một cùng nhau sinh hoa trái tốt xinh
Là cả trần gian chung một mối tình
Chung niềm vui, chung an bình, hạnh phúc
Chung nguồn thứ tha, chung ơn cứu chuộc
Chung cõi trùng phùng, sum họp ở đời sau
Chúa muốn con người nên một với nhau
Trong Chúa Giê-su, ở nơi nào bất cứ
Người ở đâu, ai tin người cũng ở đó
Để cùng Người bày tỏ đức xót thương
Để cùng Người hiệp hành bước hồi hương
Về với Cha, cõi thiên đường hằng sống
Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng
Đón nhận nhau, đón nhận Chúa Giê-su…
Nên một với nhau, trong Chúa Giê-su…














Nhận xét góp ý