365. MỘT CON NGỰA ĐAU
Mến tặng Gia Đình UY, BÌNH, GIANG, DUYÊN
gã tuần phiên, 19-5-2026
Khi trong nhà mình có người lầm lỗi
Thì cả nhà cùng sám hối, ăn năn
Cùng nguyện xin Cha từ ái khoan nhân
Ban Thánh Thần xuống hồng ân khiêm hạ
Nhận ra mình không phải là tất cả
Chỉ một phần trong thiên hạ mà thôi
Cái tôi trong toàn thể cái chúng tôi
Luôn lắng nghe lời chân thành góp ý
Số đông ganh ghét, không phải là chân lý
Chỉ lòng yêu mới tuyệt mỹ cho nhau
Nhưng có ra sao và dẫu có thế nào
Người lầm lỗi cũng im hơi đón nhận
Làm con người, ai cũng từng ngớ ngẩn
Khi quên Thánh Thần là Đấng sáng soi
Nhưng không sao, cũng là chuyện đã rồi
Vẫn là phúc, chứ không là tai họa
Phúc nhận ra bên mình còn tất cả
Những người tin cậy mến Chúa không ngơi
Những người yêu Giáo Hội, mẹ tuyệt vời
Những người thánh, xót thương ai lầm lỡ
“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”
Âu cũng là cuộc sống có văn minh
Mỗi người cầu nguyện, mỗi người hy sinh
Cho người nhà mình, luôn an bình tín thác
“Lạy Chúa
Chúa biết rõ lòng người, không ai khác
Xin giữ chúng con trong hiệp nhất khiêm nhu
Duy một niềm tin cậy mến Chúa Giê-su
Duy một Chúa, một Ngôi Lời cứu độ.
Amen”.














Nhận xét góp ý