364. XIN CHO CHÚNG NÊN MỘT
Suy niệm Ga 17, 11b-19
Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh, 20-5-2025
Hương Nam, 10-5-2026
“Ðể chúng được nên một như Ta”
Xin cho chúng nên một
Như Cha ở trong Con
Và như Con ở trong Cha
Để thế gian nhận biết
Rằng Cha đã sai con”.
Chúa Giê-su thiết tha cầu xin Cha
Cho các môn đệ một nhà hiệp nhất
Trong yêu thương, trong Thánh Thần nguồn thật
Cùng hiệp hành ra đi khắp thế gian
Dẫu thế gian có chuộng lẽ phù phàm
Người môn đệ vẫn thiện toàn chính trực
Sống với nhau bằng Lời Yêu chân thực
Lời thương ban nguồn hạnh phúc thiên thu
Dẫu thế gian có bức bách, ngục tù
Người môn đệ vẫn nhân từ thương xót
Vẫn nhẫn nhục rắc gieo lời dịu ngọt
Cho nhân loài ngợi chúc thánh danh Cha
Dẫu thế gian chuộng hư ảo gian tà
Người môn đệ luôn thiết tha chân lý
Lội ngược dòng đời, chu toàn thánh ý
Sống Tin Mừng đến vạn kỷ không ngơi
Hiệp nhất với nhau, chung một niềm vui
Cùng làm chứng cho Nước Trời vĩnh cửu
Cùng loan báo duy một nguồn cứu rỗi
Là Đức Giê-su, Đấng chuộc tội thế nhân
Hiệp nhất với nhau trong Chúa Thánh Thần
Trong nguồn phúc ân Ba Ngôi Thiên Chúa
Môn đệ ơi, xin đừng rời nhau nữa
Gắn chặt vào nhau, và vào Chúa Giê-su…














Nhận xét góp ý