360. ĐƯỢC CHÚA CHA YÊU MẾN
Suy niệm Ga 16, 23b-28
Thứ bảy Tuần 6 Phục Sinh, 16-5-2026
gã tuần phiên, 08-5-2026
“Cha yêu mến các con,
bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”.
Chúa Giê-su mong muốn và khát khao
Lòng chúng con dạt dào yêu mến Chúa
Chẳng vì Chúa cần vinh quang thêm nữa
Mà để chúng con được Chúa Cha yêu
Và khi yêu Chúa Giê-su thật nhiều
Thì hãy cứ kêu cầu, luôn khấn nguyện
Nhờ danh Người, Chúa Cha hằng yêu mến
Chúa Cha nhậm lời, trọn vẹn niềm vui
Hóa ra, việc trước tiên trong cuộc đời
Chẳng phải là ỉ ôi lời cầu khẩn
Nhưng là tin yêu Chúa Giê-su lân mẫn
Rồi xin gì, Cha cũng tặng, cũng ban
Lòng chúng con mãi than thở, kêu van
Vì vẫn nghĩ mình vô vàn túng thiếu
Và luôn quên mình thiếu điều trọng yếu
Là tin yêu duy một Chúa Giê-su
Xin tách chúng con, khỏi những hư đời
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng hộ phù nâng đỡ
Cho lòng chúng con luôn hằng ghi nhớ
Sống Lời Chúa Giê-su, yêu mến Chúa Giê-su
Cho chúng con hiểu hạnh phúc thiên thu
Không phải là những phù vân bọt biển
Nhưng là được Chúa Cha thương mến
Và muôn đời được sống trong tình Cha
Nhờ Chúa Giê-su
Với Chúa Giê-su
Và trong Chúa Giê-su. Amen.














Nhận xét góp ý