359. NHỮNG NỖI BUỒN RẤT THÁNH
Suy niệm Ga 16, 20-23a
Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh 15-5-2026
M. Sao Khuê, 07-5-2026
“Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”.
Có những nỗi buồn, nhưng rất thánh
Là nỗi buồn từ bỏ chính cái tôi
Nỗi buồn hy sinh dâng hiến tất cho đời
Nỗi buồn bẻ bánh thân mình nuôi người khác
Có những nỗi buồn thành thơ, thành nhạc
Thành lời nguyện cầu, thành khúc hát tôn vinh
Là nỗi buồn chấp nhận chịu đóng đinh
Kết hiệp với Người mình yêu trên thập giá
Có những nỗi buồn, nhỏ thôi nhưng cao cả
Chút mủi lòng, chút nhục nhã thương thân
Nhưng vì yêu tha thứ đến vô ngần
Bởi mặc lấy lòng khoan nhân, thương xót
Có những nỗi buồn đắng cay thành dịu ngọt
Tàn hoang, tang tóc thành hy vọng bình an
Ôi những nỗi buồn thánh thiện, hân hoan
Đầy ân sủng, chứa chan nguồn thương mến
Nỗi buồn của các con nên niềm vui trọn vẹn
Và niềm vui ấy, không ai cướp mất đi
Vì nỗi buồn dẫu thống thiết sầu bi
Cũng rất thánh vì chia đau với Chúa
Người yêu Chúa, và chia đau với Chúa
Luôn mừng vui, tới muôn thủa còn vui
Vui hôm nay, và vui cõi đời đời
Niềm vui tuyệt đối, niềm vui vĩnh cửu














Nhận xét góp ý