Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Sáu 2026
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 5    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

LOAN TRUYỀN SỰ THẬT VÀ BÌNH AN

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 2026:

NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG: BẢO VỆ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI
Với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhân loại đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông. Nhiều khi xem một đoạn clip hoặc đọc một bản tin trên mạng, người dùng khó phân biệt được đó là tin giả hay tin thật, do con người tạo ra hay do AI thực hiện. Từ những tiến bộ trong công nghệ này, không ít người đã sử dụng nó để lan truyền tin giả với những mục đích xấu, gây nên những suy nghĩ, quan điểm và nhận định sai lệch. Về phía người sử dụng, không phải ai cũng có khả năng nhận định, đánh giá và phân biệt thật – giả, đúng – sai, vì thế dễ bị dẫn đến những tranh cãi và nghi ngờ.
Để lọc được những tin thật, những thông tin hữu ích trên mạng, người dùng cần biết tác giả của bản tin, đoạn clip đó là ai, liệu họ có đáng tin cậy hay không; các thông tin trích dẫn có từ những nguồn đủ uy tín, tức là từ những trang chính thức của một tổ chức có danh tiếng hay không. Chúng ta không thể dễ dàng tin ngay bất cứ một bản tin hay một đoạn clip nào từ trên mạng mà không rõ nguồn gốc. Không chỉ có những người làm bản tin để câu view, mà trong những tuần vừa qua, có nhiều người lên tiếng cảnh báo về một số bài viết từ trang cá nhân của các linh mục, tu sĩ được viết bằng công nghệ AI. Những bài viết, bài giảng từ AI như thế không nhằm mục đích loan báo Tin Mừng, nhưng lại phục vụ những ý đồ cá nhân nào đó.
Thưa quý OBACE, trước khi về trời, Chúa để lại cho tất cả chúng ta một mệnh lệnh, đồng thời cũng là một sứ mạng sống còn của Giáo Hội, đó là loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” Sứ mạng này là cốt lõi và là sự sống còn của Giáo Hội cũng như của mỗi tín hữu.
Mệnh lệnh của Chúa rất rõ ràng, nhưng các môn đệ đã không dễ dàng hiểu hết tầm quan trọng của sứ mạng ấy. Sách Công Vụ Tông Đồ cho thấy, ngay trước khi Chúa Giêsu được cất lên cao, các môn đệ vẫn hiểu sai và nghĩ đến việc quy tụ một đoàn quân để khôi phục vương quốc Israel. Họ hỏi Chúa: “Thưa Thầy, có phải đây là lúc Thầy khôi phục lại vương quốc Israel không?” Chúa Giêsu đã cho các tông đồ thấy sứ mạng Người trao không phải là sứ mạng chính trị trần thế, không phải là đi dụ dỗ hay lôi kéo đám đông kiểu câu view, câu like trên mạng ngày nay, nhưng phải trở thành chứng nhân của Chúa và làm chứng cho mầu nhiệm Phục Sinh. Sứ mạng Chúa trao cho các tông đồ, cũng là cho Giáo Hội và cho chúng ta, đó là làm chứng cho sự thật: sự thật về Thiên Chúa là Cha yêu thương; sự thật về Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế; sự thật rằng Người đã bị giết chết trên thập giá, được mai táng và đã sống lại. Sứ mạng của Giáo Hội là xây dựng Nước Trời, mở ra một vương quốc của tình yêu và bình an, để đem tình yêu cùng bình an của Thiên Chúa đến cho mọi người, mọi dân tộc trên thế giới.
Sau khi trao phó cho Giáo Hội sứ mạng trở thành chứng nhân, Chúa Giêsu được đưa lên cao. Tác giả sách Công Vụ kể rằng: “Có đám mây bao phủ lấy Người, khiến mắt các ông không còn thấy Người nữa.” Khi nói Chúa Giêsu được “cất lên cao”, Kinh Thánh muốn diễn tả việc Người trở về trong địa vị và vinh quang của một vị Thiên Chúa, được Thiên Chúa Cha tôn vinh. Chúa trở về nhưng không rời bỏ thế gian và nhân loại; Người chỉ thay đổi cách hiện diện, và vì mắt chúng ta bị mây che phủ nên không nhận ra Người. Chúa trở về nhưng vẫn ở lại với Giáo Hội và với mỗi tín hữu: “Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.” Vì thế, trong khi các môn đệ còn hướng mắt lên trời nhìn theo Chúa, thì có hai người đàn ông mặc áo trắng hiện ra và nói: “Hỡi những người Galilê, sao còn mãi đứng nhìn trời? Đức Giêsu, Đấng vừa được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”
Với lời này, các sứ thần của Thiên Chúa muốn nhắc nhở mỗi chúng ta đừng mãi nhìn trời mà bỏ quên sứ mạng Chúa trao phó; cũng đừng chỉ chú tâm về trời mà lãng quên những thực tại cũng như bổn phận ở trần gian. Chúng ta được mời gọi sống ở trần gian, chu toàn bổn phận trần thế, nhưng đồng thời cũng phải chu toàn sứ mạng của Nước Trời. Người Kitô hữu không phải là những kẻ sống trên mây, xa rời thực tế, nhưng là những người sống giữa trần thế và trở nên muối, nên men trong chính trần thế này. Và dù trải qua những thăng trầm của cuộc sống, lòng chúng ta và quê hương đích thực của mỗi người vẫn mãi là Nước Trời.
Thưa quý OBACE, sứ mệnh loan báo Tin Mừng Phục Sinh là sứ mệnh Chúa trao cho tất cả mọi người. Qua đời sống, qua cách cư xử, qua lời nói và việc làm, mỗi người phải trở thành chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa Giêsu Phục Sinh, làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa, nghĩa là làm sao để mọi người tin nhận, sống và bước theo Chúa Giêsu cùng Tin Mừng của Người.

Nhờ lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Thánh Thể mỗi ngày, xin Chúa giúp mỗi người ý thức và thực thi sứ mệnh mà Chúa đã trao: đó là làm chứng cho Chúa Giêsu và loan truyền Tin Mừng Phục Sinh của Người cho những người chung quanh. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*