349. ĐẤNG PHÙ TRỢ
Suy niệm Ga 14, 15-21
Chúa Nhật 6 Phục Sinh, 10-5-2026
M. Sao Khuê, 03-5-2026
“Thầy sẽ xin Cha
và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác”.
Nếu không có Chúa Thánh Thần phù trợ
Thì nào ai biết mến Chúa yêu người
Có chăng là chỉ yêu chính mình thôi
Chẳng mở lòng ra với đời, với Chúa
Lòng kiêu căng vốn có từ muôn thủa
Nghĩ tự mình hiện hữu cõi nhân gian
Đôi bàn tay, khối óc, tưởng thành toàn
Tự sức mình làm nên cơm, nên bánh
Tính ích kỷ như nấm mồ hoang lanh
Chôn đời mình trong bất hạnh ngàn thu
Sống âm u, rồi chết cũng âm u
Tàn một kiếp phù du không bến đỗ
Chúa Thánh Thần vô hình như làn gió
Nhưng luôn là Đấng phù trợ thế nhân
Tiếng âm thầm thôi thúc tự lương tâm
Sống công chính giữa dòng đời băng hoại
Chúa Thánh Thần gợi nhớ Lời Chúa dạy
Sống khiêm nhường, nhân ái và xót thương
Giữ giới răn yêu mến thật kiên cường
Tin cậy mến Chúa, yêu người dương thế
Xin Chúa Thánh Thần, phù trợ con, môn đệ
Bởi tự sức con, không thể, Chúa ơi
Yêu Chúa Giê-su, cho con giữ Lời
Tin cậy mến Chúa, yêu người như Chúa dạy
Amen.














Nhận xét góp ý