CÓ CHÚA THÁNH THẦN LUÔN PHÙ TRỢ
PM.Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=Tvr9QlkTrtk
10/5 CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.
“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác”
Không dễ gì yêu mến Chúa trên hết mọi sự trong khi mọi sự ở trần gian này quá hấp dẫn. Không dễ gì chu toàn lề luật Chúa dạy. Cũng không dễ gì sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng trong hành trình dương thế của một con người, nếu không có ơn Chúa Thánh Thần phù trợ, hướng dẫn, đỡ nâng.
Đó là kinh nghiệm sống đạo đức của những cụ ông cụ bà còn đang sống những ngày trông chờ Chúa đến.
Quả thực, cứ hãy khiêm tốn mà nhìn lại đời sống các gia đình, đúng là biết bao lỗi lầm. Lỗi lầm vì chúng ta yêu Chúa ít hơn yêu những thực tại trần thế. Lỗi lầm vì thực hành lời Chúa chậm hơn sự sai khiến của danh lợi dục. Lỗi lầm vì sống theo ý chính trực của Chúa ít hơn là sống theo ý bất chính của mình…Lỗi lầm như cái ghét bẩn trên da, kỳ cọ sạch rồi, ghét bẩn lại bám. Lỗi lầm như cái ghét ghen trong lòng, xóa sạch rồi, ghét ghen lại vương.
Bởi vậy, trước tiên là hãy yêu mến Chúa Giê-su và tin tưởng vào Lời Người đã hứa: Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động, vẫn phù trợ hướng dẫn các gia đình nhận ra con đường phải đi, cách phải sống sao cho đẹp lòng Chúa, và được bình an. Và nếu có lầm lỗi, thì đừng tự tách mình ra khỏi Chúa Thánh Thần để sống trong tình trạng lẻ loi, mồ côi, buồn bã, buông xuôi, chán chường, trong khi Chúa Thánh Thần vẫn muốn ấp ủ, thắp lên niềm hy vọng.
Ai cũng là tội nhân có một tương lai. Vì thế ước gì các gia đình sống trong niềm tin yêu hy vọng. “Thầy không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ ban cho các con Đấng phù trợ khác”.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình luôn sống trong tin yêu hy vọng, vì Chúa Giê-su đã ủy thác các gia đình cho Chúa Thánh Thần, để các gia đình luôn được thuộc về Chúa. Amen.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Nguồn Hy Vọng, vì Mẹ sống trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa. Xin xua tan những buông xuôi, chán nản, thất vọng nơi các gia đình, và cầu cho các gia đình noi gương Mẹ mà sống niềm tín thác vững vàng giữa bao nghịch cảnh. Xin Mẹ cầu cho thế giới tìm lại được niềm hy vọng bình an sau những hậu quả chiến tranh, bạo lực, vũ khí, nhờ liên kết yêu thương hòa bình với nhau, cùng nhau làm mới lại thế giới. Amen.














Nhận xét góp ý