348. KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN
Suy niệm Ga 15, 18-21
Thứ Bảy, Tuần 5 Phục sinh, 09-5-2026
ả giang hồ, 02-5-2026
“Các con không thuộc về thế gian,
vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian”.
Con đi vào giữa cuộc đời thường
Lòng chẳng lụy vương mùi thế tục
Có lắm ghét ghen, đầy sỉ nhục
Vì con lội ngược dòng đời xuôi
Thế nào, con cũng trọn niềm vui
Vì Chúa trong con, tràn sức sống
Người tách con rời vòng xoáy động
Bạc tiền, danh vọng với phù vinh
Hành trang trong suốt cuộc hành trình
Là tấm chân tình cùng thập giá
Dẫu có hoan hô hay ném đá
Cũng là chứng tá mãi trung trinh
Đôi khi nhìn lại bản thân mình
Con phải thẹn thùng vì yếu đuối
Một chút sợ thôi, mà vội chối
Hy sinh làm chứng đức công minh
Con xin trao trọn khối chân tình
Trong Chúa, an bình và tín thác
Môn đệ thừa sai vui khúc hát
Sống theo Lời Chúa, sáng danh Cha.
Amen














Nhận xét góp ý