347. HÃY YÊU THƯƠNG NHAU
Suy niệm Ga 15, 12-17
Thứ Sáu, Tuần 5 Phục sinh, 08-5-2026
ả giang hồ, 02-5-2026
“Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”.
Chúa Giêsu rất hiền lành khiêm nhượng
Là dung mạo của Chúa Cha,
Đấng khiêm nhượng hiền lành
Bởi chỉ có đức khiêm nhượng hiền lành
Mới có yêu thương chân thành tuyệt đối
Đức Chúa Cha trên trời cao vời vợi
Ngó xuống nhân loài, thương xót vô biên
Chúa Giê-su khiêm nhượng, bỏ ý riêng
Vâng ý Cha, xuống trần làm người thế
Ngôi Thiên Chúa bước xuống miền dâu bể
Hiến thân mình nên lễ tế huyền siêu
Chỉ vì yêu một nhân loại tiêu điều
Chỉ vì cứu khỏi muôn chiều bất hạnh
Ôi Chúa Giê-su, một tình yêu rất thánh
Dạy chúng con yêu mến nhau như Người
Khởi đi từ buông bỏ chính mình thôi
Đển trao hiến trót đời vì yêu mến
Lệnh Chúa truyền cho chúng con thực hiện
Không đời nào sẽ lay chuyển, đổi thay
Yêu là cúi xuống, là xuống ngựa, xuống tay
Xuống cả cõi lòng, xoa dịu ngay đau khổ
Biến đau khổ thành niềm vui cứu độ
Biến cuồng phong bão tố thành bình an
Biến đói nghèo thành no đủ hân hoan
Biết thất vọng thành chứa chan hy vọng
Biến tang tóc thành khát khao sự sống
Biến của cải đời thành của nuôi nhau
Biến đắng cay thành quà tặng ngọt ngào
Biến bất hạnh thành dạt dào hạnh phúc
Ôi một tình yêu hiền lành nhẫn nhục
Chịu cúi xuống, khi đời chửa ngước cao
Chịu treo lên, mời nhân thế bước vào
Đường Thánh Giá, đường yêu như Chúa đã
Ôi Chúa Giê-su, tình yêu nhiệm lạ
Yêu là hy sinh tất cả vì yêu
Xin cho chúng con ngộ lẽ huyền siêu
Yêu là chết đi, cho người yêu được sống…














Nhận xét góp ý