345. HOA TRÁI ĐỜI CON
Suy niệm Ga 15, 1-8
Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh, 6-5-2026
ả giang hồ, 30-4-2026
“Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy,
kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”
Nếu đời con có sinh hoa kết trái
Hoa tươi xinh và trái ngọt thơm ngon
Thì chẳng phải nhờ vào tài sức của con
Mà vì con luôn kết liên với Chúa
Như cành nho không bao giờ héo úa
Nhờ kết liên cùng nhựa sống thân nho
Con vẫn luôn nguyện xin Chúa giữ cho
Lòng trí con không bao giờ rời Chúa
Con không muốn bị Chúa quăng vào lửa
Như cành nho lìa xa Chúa héo khô
Con bằng lòng chịu rửa sạch bụi nhơ
Chịu cắt tỉa, chiu diệt trừ sâu bệnh
Bởi con muốn là cành nho tinh vẹn
Xanh mượt mà tươi thắm những mầm xinh
Nhờ Lời Chúa là ánh sáng thần linh
Nhờ Thánh Thể, nguồn sức thiêng tuyệt đối
Lạy Chúa Giê-su, Thân Nho cứu rỗi
Xin giữ con kết nối với muôn người
Bằng tình yêu duy một Chúa mà thôi
Tình hiệp nhất đến muôn đời bền vững
Này lòng con xin dâng lời chúc tụng
Chúa chính là nguồn sống của đời con
Xin dâng Chúa hoa thơm, trái ngọt ngon
Hoa mến Chúa, trái xót thương người thế














Nhận xét góp ý