340. THẦY LÀ ĐƯỜNG
Suy Niệm Ga 14, 1-12
Chúa Nhật 5 Phục Sinh A, 03-5-2026
M. Sao Khuê, 30-4-2026
“Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống”
Chẳng có điều chi là vĩnh cửu, vô biên
Trong cõi trần gian luôn tạm thời, ngắn ngủi
Hơi thở chỉ còn là tiếng nấc, tiếng nuối
Sắc hương mây khói, dung nhan hoa tàn
Cũng chẳng có gì là “đủ” trong thời gian
Đời người mãi luôn cơ hàn túng thiếu
Bạc tiền, tình thương, niềm vui, nghĩa hiếu
Danh vọng, quyền uy, trí hiểu, khôn ngoan
Chẳng có con đường nào trốn khỏi ly tan
Để về với bụi ngàn bay vương vãi
Chẳng có cách nào để còn được sống mãi…
Tất cả phù vân, ắt phải tiêu vong…
Chúa Giê-su thắp lên hy vọng hồng
Duy chỉ có Người là đường về hằng hữu
Duy chỉ có người, là trường sinh vĩnh cửu
Duy chỉ có người là đầy đủ bao la
Chúa Giê-su, dung mạo của Chúa Cha
Đấng chí ái, hải hà lòng thương xót
Duy nơi Người, Con Đường về hạnh phúc
Sự Thật muôn đời, Sự Sống thiên thu
Xin chúc tụng Chúa, Cha của Chúa Giê-su
Tạ ơn Người, lòng con Tin Cậy Mến
Chỉ trong người, trọn niềm vui thánh thiện
Giữa lòng đời thay biến đến hư vô
Chúc tụng tạ ơn Chúa Giê-su ki-tô
Đã thắp lên trong con niềm hy vọng
Người sẽ đưa con vào cõi trời hằng sống
Hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa Cha.














Nhận xét góp ý