Ở LẠI TRONG CHÚA VÀ CHÚA Ở LẠI TRONG TA
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
CHÚA NHẬT V MÙA PS:
Cách đây ít lâu, có một bạn trẻ bộc bạch suy nghĩ của mình lên trang Facebook cá nhân, nội dung bạn ấy viết rằng: “Từ nhỏ tôi đã được học giáo lý. Tôi cũng từng đi thi các cuộc thi giáo lý và đã đoạt giải cao. Tuy nhiên, đến bây giờ tôi lại cảm thấy không muốn đi nhà thờ nữa, không muốn theo đạo nữa. Kinh Thánh đối với tôi chỉ là những câu chuyện chẳng liên quan đến mình. Tại sao tôi lại phải thờ Thiên Chúa của một ông Abraham nào đó? Tại sao Thiên Chúa ấy lại ưu ái một dân tộc đến mức tàn sát các dân tộc khác và chiếm đất của họ? Chưa kể, theo đạo phải giữ nhiều điều phiền phức…” Trước lời chia sẻ này, đã có khá nhiều người tham gia bình luận: có người đồng tình, có người phản bác, thậm chí còn dùng những lời nặng nề để miệt thị tôn giáo, cho rằng đạo Công Giáo là đạo ngoại lai; cũng có nhiều người tìm cách giải thích, phân tích và chỉ ra điều đúng, điều sai.
Thưa quý OBACE, suy nghĩ của bạn trẻ nêu trên chắc chắn không chỉ của riêng một người, nhưng có thể nhiều người Công Giáo cũng suy nghĩ tương tự. Qua sự kiện này, cho thấy nhiều người trẻ ngày nay đang bị khủng hoảng đức tin như bạn trẻ ấy. Việc tin theo Chúa là lựa chọn tự do của mỗi người: bạn có thể tin và cũng có thể bỏ. Nhưng vấn đề là: bạn ấy nói đã từng học giáo lý và đi thi giáo lý, nhưng điều đó chưa hẳn đồng nghĩa với việc bạn thực sự tin Chúa, cũng chưa hẳn là đã sống đạo. Tin Chúa, theo đạo và thực hành đạo là những việc khác nhau, vì có nhiều người tuy tin Chúa nhưng lại không thực hành đạo. Đọc Kinh Thánh, thuộc Kinh Thánh cũng khác với việc hiểu và khác với việc làm theo lời Kinh Thánh dạy. Quan trọng hơn nữa, điều mà Lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta là: Nếu chỉ tin Chúa, chỉ theo đạo mà thiếu sự khiêm nhường mở lòng đón nhận, thiếu cầu nguyện, thiếu việc ở lại với Chúa và ở lại trong Chúa, thì cũng giống như cây không bén rễ, không hút được dinh dưỡng, sẽ bị vàng vọt, héo úa và không thể sinh hoa trái.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cành nho gắn liền với thân nho để diễn tả sự gắn bó mật thiết giữa Người và các môn đệ, đồng thời cho thấy lý do vì sao khi tin theo Chúa, ta vẫn phải gặp đau khổ và thử thách: “Thầy là cây nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh trái, thì Cha sẽ chặt đi; cành nào sinh trái, thì Người cắt tỉa để sinh nhiều trái hơn.” Lời ấy cho thấy, nếu chỉ tin Chúa mà không sống theo Lời Chúa dạy, tức là không sinh trái, thì sớm muộn cũng bị cắt bỏ. Nếu chỉ thuộc giáo lý, Kinh Thánh mà không suy gẫm, không cầu nguyện, không để Lời Chúa uốn nắn hoặc không thực hành, thì cũng giống như cây chẳng sinh trái. Bên cạnh đó, có những cành dù sinh hoa trái, nghĩa là có đời sống đạo tốt lành, nhưng vẫn gặp khó khăn thử thách, vì Thiên Chúa muốn cắt tỉa để chúng sinh nhiều hoa trái hơn.
Ở lại trong Chúa là sống trong sự hiện diện của Ngài, nói cách khác là luôn nhìn thấy Chúa bên cạnh và trong cuộc đời mình. Chúa hiện diện bên ta không như một cảnh sát mật vụ theo dõi, nhưng như người cha dõi theo từng bước của đứa con; như người mẹ thấu hiểu những nhu cầu, những nỗi niềm qua ánh mắt của con mình, để sẵn sàng ra tay trợ giúp, nâng đỡ. Ở lại trong Chúa khác nào được ở trong vòng tay ấm áp yêu thương của người mẹ, trong đôi tay mạnh mẽ bảo vệ của người cha.
Mỗi người Kitô hữu được mời gọi ở lại trong Chúa, nhưng mặt khác cũng cần để Chúa ở lại trong mình. Để Chúa ở trong ta, trước tiên tâm hồn ta cần dành cho Ngài một chỗ xứng đáng. Nhiều khi chúng ta lấy lý do bận rộn, lo cho cuộc sống, tìm kiếm giàu sang đến nỗi tâm hồn và cuộc sống không còn chỗ cho Chúa. Như vậy thì Chúa không thể ở trong ta được.
Để Chúa ở trong ta, ta cần phải mời và đón Chúa vào tâm hồn và gia đình mình. Một khi để tâm hồn trong tình trạng tội lỗi kéo dài hoặc lười biếng, đó là cơ hội khiến ma quỷ len lỏi vào tâm hồn. Hãy đến với Bí tích Giải Tội và Rước Lễ thường xuyên, đó là cách chúng ta xua trừ ma quỷ và đón Chúa ở trong tâm hồn.
Nguyện xin hãy Chúa đến ở trong ta mỗi ngày qua việc tham dự Thánh Lễ và rước Thánh Thể, qua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, cùng chuyên cần cầu nguyện mỗi ngày. Xin Chúa ở lại mãi trong tâm hồn chúng ta. Amen.














Nhận xét góp ý