338. CÁC CON ĐỪNG XAO XUYẾN
Suy niệm Ga 14, 1-6
Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh, 01-5-2026
gã tuần phiên, 28-4-2026
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.
Thầy là Đường nối liến trời với đất
Từ trời cao xuống đến tận dương gian
Đưa nhân gian lên trời cao ngút ngàn
Loài phàm tục hóa thần linh vinh hiển
Thầy là Đường, là con đường thánh thiện
Đem thánh thiện bình an xuống dương gian
Cho nhân gian luôn bất thiện, bất an
Được ân sủng nên bình an thánh thiện
Thầy là Sự Thật muôn đời không thay biến
Xuống trần gian xóa hư huyễn dối gian
Người vui bên nhau chân thật chẳng úa tàn
Trong Thiên Chúa Đấng thường chân vĩnh cửu
Thầy là Sự Sống trường sinh hằng hữu
Cho con người ơn hằng hữu trường sinh
Khi cõi lòng vẹn một nghĩa trung trinh
Tin Cậy Mến Đấng từ trời ngự xuống
Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống
Của Chúa Cha, nguồn thương xót vô biên
Cho ai mến yêu, khiêm hạ, dịu hiền
Được phúc sống trong miền trời đất mới
Đừng xao xuyến, nhưng vững tin tuyệt đối
Trong nhà Cha, dọn sẵn chỗ an ninh
Cho các con cư ngụ cõi thiên đình
Cùng Thiên Chúa, giàu ân tình thương xót
Ôi Chúa Giê-su, Lời Người dịu ngọt
Xin Thánh Thần Người, chiếu dọi lòng con
Nghe và tin, và sống thực vuông tròn
Trong hy vọng, hỉ hoan nơi Thiên Quốc
Amen.














Nhận xét góp ý