336. ĐỂ ĐƯỢC ĐÓN NHẬN
Suy niệm Ga 13, 16-20
Thứ Năm, Tuần 4 Phục sinh, 30-4-2026
Ba Chuông, 24-4-2026
“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”
Chúa Giê-su, Con Một của Chúa Cha
Được Cha sai đến để cứu thế
Người gọi và chọn các môn đệ
Học nơi Người và được Người sai đi
Ai đón nhận người được sai đi
Là đón nhận Đức Giê-su cứu thế
Và ai đón nhận Đức Giê-su cứu thế
Là đón nhận Chúa Cha cõi thiên đường
Ôi Chúa Giê-su hiền hậu khiêm nhường
Là dung mạo lòng xót thương của Thiên Chúa
Từ ngàn xưa đến ngàn sau vạn thủa
Vẫn xót thương một nhân loại thê lương
Người sai chúng con đi khắp ngàn phương
Để loan báo Tin Mừng ơn cứu rỗi
Bằng cuộc sống rất khiêm nhường hiền hậu
Giữa nhân loài đang kiêu ngạo, vô nhân
Môn đệ thừa sai của xót thương vô ngần
Là cúi xuống, dấn thân vào dâu bể
Là dung mạo Chúa Giê-su cứu thế
Chỉ vì yêu hiến tế thật khiêm nhu
Chỉ khi nào nên giống Chúa Giê-su
Mới đích thực niềm vui cho nhân loại
Xin giúp chúng con học hoài, học mãi
Học nơi Chúa Giê-su, bài học khiêm nhu
Để muôn người nhận ra Chúa Giê-su
Nơi cách sống khoan dung, giàu thương xót
Để muôn người cảm nếm tình dịu ngọt
Của Chúa Cha, giàu thương xót khoan dung














Nhận xét góp ý