337. TẶNG CÁC THÁNH GIỮA ĐỜI
Mến tặng các Nữ Tử Bác Ái Mai Anh
ả giang hồ, 28-4-2026
Có bao phận số tật nguyền
Bệnh đau, đau khổ triền miên một đời
Nhưng lòng luôn mãi vui tươi
Vì tin có Chúa sánh đôi, song hành
Chúa nơi lòng tốt, lòng lành
Viếng thăm, thấu cảm, chân thành ủi an
Chúa nơi quảng đại trao ban
Bữa cơm, viên thuốc , chăn màn, áo tơi
Chúa nơi cúi xuống cùng đời
Rửa từng vết lở, tanh hôi hãi hùng
Chúa nơi nhẫn nại khiêm cung
Dỗ dành, chiều chuộng, khoan dung, dịu hiền
Chúa nơi từ ái vô biên
Chăm nom bao kẻ tật nguyền bệnh đau
Giúp người biến nỗi u sầu
Thành niềm hy vọng mùa sau an bình
Tạ ơn tình Chúa hiển linh
Nơi lòng thương xót hy sinh cao vời
Tật nguyền là thánh giữa đời
Thánh người bạc phận, thánh người chăm nom














Nhận xét góp ý