332. TÔI VÀ CHA TÔI LÀ MỘT
Suy niệm Ga 10, 22-30
Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh, ngày 28-4-2026
Ba Chuông, 22-4-2026
“Tôi và Cha Tôi là một”
Chúa con nói Lời Chúa Cha muốn nói
Chúa Con làm điều Chúa Cha muốn làm
Cha và Con luôn kết liên nên một
Trong mối hiệp thông của Chúa Thánh Thần
Con làm chứng về Cha, Đấng quyền năng
Nhưng chậm bất bình và giàu thương xót
Khi Cha đã yêu thì Cha yêu trót
Ban Con Một Mình xuống cõi trần gian
Con Một Cha nên hy tế thiện toàn
Đây Chiên Con cứu chuộc đoàn chiên mẹ
Ai tin tưởng Con Cha, Ngài Cứu Thế
Thì thuộc đoàn chiên, của một chủ chiên
Trong Con Cha, Đấng mục tử nhân hiền
Thời chẳng có con chiên nào hư mất
Nhưng được sống trong niềm vui chất ngất
Là trường sinh trong Đất Nước Chúa Cha
ÔI lòng Chúa Giê-su thật thiết tha
Vâng phục Cha và cùng Cha nên một
Là dung mạo của lòng Cha thương xót
Cho nhân trần được cứu chuộc, thứ tha
Xin cho chúng con yêu mến thật thà
Nên một với Chúa Giê-su từ ái
Để cùng Người hiệp hành trong nhân loại
Làm chứng nhân của lòng Chúa xót thương…














Nhận xét góp ý