328. CÓ CHÚA BƯỚC BÊN CON
Suy niệm Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 & Ga 10, 1-10
Chúa Nhật 4 Phục Sinh 26-4-2026
gã tuần phiên, 20-4-2026
“Ta là cửa chuồng chiên”
Lạy Chúa Giê-su, Mục Tử Nhân Lành
Người dẫn chiên tới đồng xanh thơm ngát
Có suối trong lành, ngọt ngon, tươi mát
Cho cõi lòng thỏa cơn khát thần linh
Chúa chăn chiên, chăn tận lực, tận tình
Đưa chiên đi an bình trong lũng tối
Không lo mắc nạn, không lo lạc lối
Quyền bính xót thương, niềm an ủi đoàn chiên
Dọn sẵn cho chiên mâm cỗ tinh tuyền
Hương thơm phức dầu thiêng trên tóc rối
Tràn chén rượu, ngất nghĩa tình diệu vợi
Một niềm thương chan chứa tới vô biên
Lạy Chúa Giê-su, là cửa chuồng chiên
Cho chiên vào định cư miền vĩnh cửu
Chúa chiên lành, luôn xót thương, luôn cứu
Hết thảy đoàn chiên vào cõi trường sinh
Xin cho con cất tiếng hát chân tình
Ca tụng Chúa, Chúa chiên lành vạn thuở
Có Chúa bước bên con, đời con rạng rỡ
Vì lòng con chan chứa bao niềm vui
Có Chúa dắt đưa con, đời con thảnh thơi
Nhịp chân bước cùng Người vào cõi sống
Tạ ơn Chúa Chiên Lành, nguồn hy vọng
Nơi cõi trần mong chạm cõi trời cao
Tín thác nơi Người, con xin hiến trao
Trọn hồn xác trong tay Người nâng đỡ
Có Chúa bước bên con, đời con rạng rỡ
Vì lòng con chan chứa bao niềm vui
Có Chúa dắt đưa con, đời con thảnh thơi
Nhịp chân bước cùng Người vào cõi sống.
Amen.
Suy niệm Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 & Ga 10, 1-10
Chúa Nhật 4 Phục Sinh 26-4-2026
gã tuần phiên, 20-4-2026














Nhận xét góp ý