MỤC TỬ NHÂN LÀNH
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=_fX51MsWjAs
26/4 CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH.
Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.
“Ta là cửa chuồng chiên”
Hôm nay Lễ Kính Chúa Giê-su Mục Tử Nhân Lành, còn gọi là Chúa Chiên Lành, Đấng Chăn Chiên nhân lành. Thánh Phê-rô nói về tính mục tử nhân lành của Chúa Giê-su như sau: “Chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính; nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia, anh em như những chiên lạc, nhưng giờ đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và Ðấng canh giữ linh hồn anh em”.
Không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người thí mạng sống mình vì Người mình yêu. Quả thực, Thiên Chúa Cha đã yêu thương chăm sóc con người đến nỗi ban chính Con Một Người để đền thay tội lỗi nhân loại bằng cái chết kinh hãi.
Qua cái chết ấy, Người mở Cửa Nước Trời, để từ nay, ai bước theo lối người, qua Cửa của Người, sẽ được vào trong Nước Thiên Chúa. Ai thực hiện Lời Người dạy, sống như người đã sống, yêu như người đã yêu, hiến thân như Người đã hiến thân, ấy là người bước qua Cửa “chết vì yêu” của Người, để bước vào cuộc sống mới, cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Khi rửa tội, chúng ta đã cùng chết với Chúa Ki-tô, để bước vào chuồng chiên là Hội Thánh Người. Trong Hội Thánh Người, và nhờ Hội Thánh Người, chính là nhiệm thể Chúa Ki-tô, chúng ta kiện toàn đời sống của một con chiên được chăm sóc, dưỡng nuôi, trưởng thành nhờ tố chất mục tử, để trở nên trái tim, bàn tay, khối óc của Mục tử Giê-su giữa lòng nhân loại. Vâng, Chúa Giê-su mục tử nhân lành đang phục vụ, chăm sóc chúng ta qua các giám mục, linh mục, nữ tu, cha mẹ, thầy cô giáo, và tất cả những người đang hiến mình vì cuộc sống của chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình trở nên hiện thân Chúa Giê-su mục tử, qua cuộc sống yêu thương phục vụ mọi người. Amen.














Nhận xét góp ý