327. TẠ ƠN HỒNG ÂN ĐAU BỆNH
Kính tặng Thầy Phê-rô Nguyễn Kim Báu
và các Cụ Cao Niên
ả giang hồ, 18-4-2026
Căn phòng bỗng rộng thêm ra
Con nằm lặng lẽ mong qua đêm dài
Nhưng tin có Chúa ngồi đây
Cho con được nắm bàn tay ân tình
Thôi nghe chua xót phận mình
Cô đơn giữa vực tử sinh đôi bờ
Thôi buồn thôi nhớ vu vơ
Người trong nhân loại đến giờ chia xa
Hóa ra một kiếp ta bà
Chỉ còn lại nắm xương da héo mòn
Nhưng không sao, bởi mãi còn
Lòng thương của Chúa bên con muôn đời
Cho con anh dũng, Chúa ơi
Vượt qua tiếc nuối một thời vàng son
Thời vượt biển, thời lên non
Thời tung cánh giữa chon von đất trời
Cho con tin Chúa, Chúa ơi
Chúa là sự sống muôn đời bình an
Cho con cậy mến, hân hoan
Mong chờ Chúa đến thành toàn hành hương
Chia ly biết mấy đoạn trường
Nhưng vào cõi phúc thiên đường bình yên
Con xin, lạy Chúa nhân hiền
Thứ tha lầm lỗi, tội khiên vô ngần…
Tạ ơn Chúa ban hồng ân
Hồng ân đau bệnh để gần Chúa hơn…














Nhận xét góp ý