325. THỊT TA LÀ THỰC CỦA ĂN
Suy niệm Ga 6,52-59.
Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh 24-4
M. Sao Khuê, 21-4-2026
“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”
Thịt Ta là thực của ăn
Máu Ta là thực của uống
Phàm ai tin, hân hoan đón nhận
Được Ta ban sự sống đời đời
Lạy Chúa Giê-su, Chúa con ơi
Trí hiểu loài người suy sao thấu
Chuyện lạ thường bởi lòng yêu dấu
Một tình thương rất đỗi huyền linh
Ngôi Chúa Con hiến tế thân mình
Theo ý Cha từ nghìn xa trước
Trên Thánh Giá, hy sinh cứu chuộc
Cho con người hồng phúc thứ tha
Chỉ thế thôi, chưa thỏa lòng Cha
Cha còn muốn, Con là lương thực
Cho người thế hưởng dùng, mạnh sức
Mà hành hương về tới Nước Cha
Ôi! Lòng thương kỳ diệu bao la
Của Ăn Đàng chính là Thịt Máu
Thịt trong Tấm Bánh, Máu trong Rượu
Nguồn Thần Lương vĩnh cửu thường sinh
Ai yêu Chúa Giê-su hết tình
Và rước lấy chính Mình Máu Chúa
Sẽ được phúc trường sinh muôn thủa
Trong Nước Trời, Nước Chúa Ba Ngôi
Lạy Chúa Giê-su, Chúa con ơi
Xin cho con trọn đời tin tưởng
Thánh Thể Chúa từ trời ban xuống
Là của ăn, của uống thần linh
Cho đời con được phúc tái sinh
Nên thần linh sống cùng Thiên Chúa
Ôi! Thánh Thể, hồng ân vô giá
Con rước Người, hết dạ tri ân
Chúa là Cha thương xót khoan nhân
Ban Con Một, nên Của Ăn, Thức Uống
Bánh Trường sinh, từ trời ban xuống
Cho con người hưởng phúc thăng thiên…
Cho con xin một chỗ bình yên
Trong Nước Chúa, muôn niên, muôn thuở. Amen.














Nhận xét góp ý