CỦA ĂN ĐÍCH THỰC, CỦA UỐNG ĐÍCH THỰC
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=yePgwKZbmXw
24/4 THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”
Thời nào cũng thế, con người ta luôn phải vất vả, cật lực tìm cho ra cái ăn để mà được sống, để duy trì sự sống phần xác này.
Người làm ra cái ăn, kẻ làm cho có tiền để mua lấy cái ăn. Nhu cầu ‘ăn để sống’ là cần thiết và chính đáng. Có người không chỉ nghĩ đến cái ăn no mặc ấm, mà còn phải ăn ngon mặc đẹp. Có người dư ăn, có kẻ thiếu đói, đúng là “kẻ ăn không hết, người lần không ra”, “kẻ sơn hào hải vị, phung phí thừa mứa, người ăn bữa nay lo bữa mai”. Có người “ăn để sống” và “ăn để người khác sống”. Có người “sống để ăn” và “ăn chỉ cho mình sống”.
Hóa ra, cuộc sống con người luôn luôn là bất bình đẳng, trong cách sống, cả trong cách chết, và còn cả sự bất bình đẳng sau cái chết, như chuyện Lagiaro đói khổ và người phú hộ thừa mứa!
Chúa Giê-su mời gọi các gia đình nhắm đến sự sống vĩnh cửu hơn là sự sống đời này. Và để chúng ta được sống vĩnh cửu, Người ban cho chúng ta của ăn đích thực là chính Thịt Máu của Người. “Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”.
Thịt Máu Người là Lời chứng hùng hồn về một tình yêu cứu chuộc: Thiên Chúa yêu con người, muốn cứu con người khỏi chết đời đời trong cảnh hư nát, Con Thiên Chúa đã dùng chính Thịt Máu mình để làm thần lương ban sự sống đời đời.
Ước gì các gia đình khi lo cho có cái ăn, cái khỏe, cái sống phần xác, thì cũng hãy luôn nhớ đến của ăn đích thực, của uống đích thực là Lời Chúa và Thánh Thể Chúa để còn được sự sống đời sau và đời đời. Nhà nào nghe và sống Lời Chúa dạy, khát khao và sốt sắng tham dự Thánh Lễ, rước lấy Thánh Thể Chúa mỗi ngày, bẻ tấm bánh đời mình cho nhau và cho đời, nhà ấy luôn được sống vui trong yêu thương, bình an, hạnh phúc.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn khát khao và sốt sắng rước lấy Thánh Thể Chúa, của ăn của uống đích thực. Amen.














Nhận xét góp ý