TA LÀ BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=9jWBO_cffjM
23/4 THỨ NĂM TUẦN 3 PS
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
“Ta là bánh từ trời xuống”
Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, sống với bản tính loài người thật trong bản tính Thiên Chúa. Người đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Cái chết của Người là cái chết của “Con Chiên Thiên Chúa”, như một hy lễ đẹp lòng Chúa Cha.
Thời cựu ước, khi sát tế một con chiên để làm lễ vật tế lễ, con chiên chịu nướng cháy trên lửa than hồng cho đến khi lửa tàn thì con chiên cũng chỉ còn là một nắm tàn tro.
Thời xuất hành, Thiên Chúa dạy phải bắt con chiên non, giết, lấy máu bôi trên cửa nhà, nướng chiên và ăn thịt chiên.
Chúa Giê-su, hình ảnh của con chiên bị giết, và trở nên của ăn để con người có sức xuất hành mà về Đất Hứa. Bánh Bởi Trời, là chính Thánh Thể Chúa Giê-su, là của ăn cho chúng ta hưởng dùng, để có nguồn sức thiêng vượt qua cõi tạm trần gian này, để tiến về Đất Hứa muôn đời là Nước Thiên Chúa.
Ước gì các gia đình luôn tạ ơn Chúa Giê-su làm người, Ngôi Lời Sáng Thế đã hóa thành nhục thể; tạ ơn Chúa Giê-su ban Lời Hằng Sống soi cho con người biết có cõi hằng sống; tạ ơn Chúa Giê-su, Lời nhập thể đã hóa nên Bánh Thánh Thể, để con người hưởng dùng cho có đủ sức mạnh thần diệu bền bỉ mà hoàn tất hành trình trần gian và tiến vào quê hương mới.
“Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống Bởi Trời. Ta là Bánh Trường Sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời”.
Chúa muốn các gia đình xác tín vững chắc vào lời Chúa hứa, để sốt sắng, siêng năng, thật lòng mến yêu, thật lòng khao khát và rước lấy Thánh Thể Chúa mỗi ngày. Và ai cảm nghiệm được tình Chúa yêu trong Bí Tích Thánh Thể, sẽ được ơn biến đời mình nên tấm bánh sẻ chia niềm vui, hạnh phúc cho mọi người.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho các gia đình yêu mến và sống yêu, sống vui, nhờ Lời Chúa, và Thánh Thể Chúa. Amen.














Nhận xét góp ý