323. TÌM ĐẾN CHÚA GIÊ-SU
Suy niệm Ga 6, 35-40
Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh, ngày 22-4
Hương Nam, 20-4-2026
“Ý muốn của Cha Ta là:
hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”.
Ai tìm đến với Chúa Giê-su
Thì Người sẽ luôn mừng vui đón nhận
Như món quà từ Chúa Cha trao tặng
Để Người ban cho sự sống thần linh
Bởi Người đã hiến tế chính thân mình
Làm lễ dâng chuộc tội đời thiên hạ
Nên Người muốn ôm vào lòng tất cả
Cho hưởng nguồn ơn nhiệm lạ: trường sinh
Bởi ý Chúa Cha, là trao mối chân tình
Là thương xót, là tái sinh, là cứu sống
Cả nhân loại đang trong hồi vô vọng
Vì tội lỗi, vì án tử trầm luân
Chúa Giê-su yêu quý các tội nhân
Người đón nhận, không bao giờ để mất
Và người ban cho niềm vui chất ngất
Là ngày sau được sống lại hiển vinh
Xin Chúa thương thêm cho con lòng tin
Để trung tín cậy trông và yêu mến
Và cùng Chúa Giê-su, con tìm đến
Những con người khao khát Chúa từ lâu














Nhận xét góp ý