THẤY VIỆC CHÚA LÀM, VÀ TIN VÀO CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=3tf2sWWyGsI
22/4 THỨ TƯ TUẦN 3 PS
Ga 6,35-40.
“Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”
Có lời bài hát: “Mắt con vẫn nhìn lên Con Chúa treo trên thập giá, nhưng sao lòng chẳng động, dù chỉ là một chút xót xa… “
“Mắt con mãi nhìn xem thương tích anh em cùng khốn, nhưng sao lòng chẳng động, dù chỉ là một chút xót thương…”.
“Xin Chúa mở mắt con, cho con thấy tình Chúa cao sâu…”
Chúa muốn các gia đình có một cái “thấy” mang tính trách nhiệm, cái thấy của đôi mắt dẫn vào buồng tim, dẫn đến khối óc, dẫn đến cõi tâm linh sâu thẳm. Không phải cái thấy của đôi mắt trang trí, đôi mắt thấy mà lòng chẳng động như lời bài hát trên đây. Hiểu như thế để chúng ta đón nhận Lời Chúa hôm nay rằng: “Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”. Quà tặng sự sống đời đời đơn giản đến vậy, nhưng không dễ!
Vì thế, dân do thái bị Chúa quở trách vì họ chẳng tin, dù đã thấy Chúa xuất hiện, thấy Chúa hiện diện, thấy Chúa làm bao việc lạ lùng. Đúng là họ đã thấy theo cách ‘thấy lấy mắt mà ngó’, ‘thấy mà lòng chẳng động’. Thấy để xem, chẳng thấy để tin!
Chúa Giê-su đã từng “thấy và chạnh lòng thương”, “thấy và xuống tay chữa lành”. Người cũng muốn các gia đình thấy theo cách thấy của Người, để khi “thấy Con Thiên Chúa” bằng một cái thấy có thấu cảm, có xót xa, có động lòng, có yêu mến, có tin tưởng, cậy trông tín thác, thì được sống đời đời”.
Cũng vậy, các gia đình có thể đã thấy quá khứ, hiện tại của mình, thấy thành công thất bại, mà không nhận ra ơn Chúa trong đời mình. Hoặc còn tệ hơn, thấy thành công thì nhận là do tài sức của mình, thấy thất bại thì lại đổ thừa cho Chúa.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra hồng ân quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng, chính là Đức Giê-su Ki-tô, để nhờ nghe, thấy, yêu mến, thấu hiểu, và sống như Chúa Giê-su đã sống mà các gia đình có được sự sống đời đời trong Nước Chúa. Amen.














Nhận xét góp ý