308. XIN BIẾT XÓT, BIẾT THƯƠNG
Suy niệm Ga 20, 19-31
Chúa Nhật Lòng Thương Xót, 12-4-2026
Hương Nam 24-3-2026
“Tám ngày sau, Chúa Giê-su hiện đến”
Nhà mình có người chết – Bỗng sống lại hiện về
Dẫu có là phu thê – Cũng ngỡ ngàng, hoảng loạn
Chúa chịu hàm oan, rồi chịu nạn
Đã an táng trong mộ đá ba ngày
Bỗng, bây giờ, hiện về đứng giữa đây
Các môn đệ, ai mà không hoảng sợ
Trố mắt nhìn nhau, ngượng và ngợ …
Chúa mở lời: “Bình an cho các con
Thầy đây…” nghe nhẹ cả trong lòng
Ồ! Hóa ra, bất an là sự tàn vong
Và bình an là mãi còn sự sống
Tạ ơn Chúa Giêsu thắp lên niềm hy vọng
Cho con người được sống, được sống lại và sống mãi muôn thu
Xin đừng ngờ vực chuyện thực hay hư
Lỗ đinh, vết đòng kia là dấu chứng
Của Đấng xót thương đến liều thân, hiến mạng
Chịu đóng đinh, gươm sắc thấu trái tim
Để chết thật đi, một thân xác im lìm
Mà kinh thiên động địa, vì máu nước từ trái tim còn nhỏ giọt
Ôi Chúa Giêsu, dung mạo của Chúa Cha giàu lòng thương xót
Đã hiến trót mạng sống mình vì xót thương
Chuộc trần gian khỏi án tử miên trường
Cứu trần gian, mở đường về cõi sống
Xin ban cho chúng con bình an và hy vọng
Để muôn đời tín thác Chúa xót thương
Và mang lòng xót thương đến giữa đời thường
Cho những người khổ đau cần thương xót
Cay đắng trần gian có cay xè đắng đót
Lòng Chúa Xót Thương luôn dịu ngọt ủi an
Hy vọng Phục sinh là niềm vui vô vàn
Là Bình An, là ân ban vô giá
Tạ ơn Chúa Ba Ngôi, Lòng Xót Thương cao cả
Tạ ơn Chúa Giê-su, Đấng Khiêm Hạ Xót Thương
Xin giúp chúng con biết xót, biết thương
Biết chuộc, biết cứu ai đoạn trường đau khổ…














Nhận xét góp ý