306. DẪU THẾ NÀO, CŨNG KHÔNG SAO
gã tuần phiên, mừng sinh nhật, 10-4-2026
Ai thương, ai ghét cũng không sao
Dẫu nhục, dẫu vinh, dẫu thế nào
Cứ gẫm, cứ suy đường thập giá
Hoài yêu, hoài chuộng lối thương đau
Chạy đâu cho khỏi triều dâu bể
Uống đến khi nào cạn bể dâu
Phần thưởng cho người yêu mến Chúa
Là bao khốn khó… cũng không sao
Có nghèo, có đói cũng không sao
Dẫu bênh, dẫu đau, dẫu thế nào
Vẫn cứ vui mừng, lòng tín thác
Còn hoài tin tưởng Chúa thương trao
Khổ sầu, khốn khó nơi đời tạm
Hạnh phúc, bình an ở cõi sau
Tất cả là hồng ân tuyệt mỹ
Lòng vui đón nhận … cũng không sao
Thời gian ngắn lại cũng không sao
Nghiêng ngã, ngã nghiêng dẫu thế nào
Chúa muốn lòng con không sợ hãi
Con mừng tình Chúa mãi dâng cao
Đồng xanh, cỏ ngọt, tươi dòng suối
Ân sủng, tình yêu, đẹp nhiệm mầu
Năm tháng cuộc đời là phúc lộc
Thời gian mấy nữa… cũng không sao














Nhận xét góp ý