302. BỮA ĐIỂM TÂM TRÊN BỜ CÁT TRẮNG
Suy niệm Ga 21, 1-14
Thứ Sáu, Tuần Bát Nhật Phục Sinh 10-4-2026
ả giang hồ, 22-3-2026
“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”
Nhọc nhằn cả đêm trắng, trên biển vắng
Mà cá đi đâu chẳng được con nào
Thế thì thôi, mình cuốn lưới về mau
Phía tận đông vàng ươm màu nắng mới
Trên bờ cát có người đang đứng đợi
Thuyền về không sao? Hãy cứ hồn nhiên
Thả lưới ngay đi bên phải mạn thuyền
Có bầy cá tinh tuyền trời ban tặng
Ôi Lời thực quyền năng, Lời linh hiển
Mẻ cá lạ lùng, thuyền bỗng nhỏ đi
Than đã đỏ, lửa tình hồng nồng si
Bữa điểm tâm nghĩa nghì trên bờ cát
Ai cũng nhìn nhau, nhẹ lòng, thanh thoát
Chính Thầy mình đây, thân xác phục sinh
Chút nghĩ đến nhau bỗng hóa Lời Tình
Chút lo cho nhau nên an bình hạnh phúc
Này bờ cát, sáng nay ngươi chứng thực
Chúa phục sinh ăn sáng với môn sinh
Thuyền và biển cũng ngó thấy nguyên hình
Đức Ki-tô Phục Sinh, Người đang sống
Xin cho con nên chứng nhân hy vọng
Giữa dòng đời đương ảo mộng phù vinh
Để trần gian quy một mối chân tình
Là Đức Ki-tô, Đấng Phục Sinh linh hiển
Cảm ơn bờ cát
Cảm ơn thuyền
Cảm ơn biển
Cùng chúng tôi diện kiến Đấng Phục Sinh














Nhận xét góp ý