300. TRÊN ĐƯỜNG LUI VỀ EMMAUS
Suy niệm Lc 24, 13-35
Thứ Tư, Tuần Bát Nhật Phục Sinh 08-4-2026
Ba Chuông, 21-3-2026
“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”
Theo Chúa, mà nay Chúa chết rồi
Thì về vui thú điền viên thôi
Công hầu, chức tước treo trên giá
Khanh tướng, quyền uy rớt xuống đời
Mộng tuổi, mơ tên sầu chán nản
Khát danh, vọng phận giận buông xuôi
Đôi chân bủn rủn không buồn bước
Quan nhất thời, dân vạn đại ơi!
May quá đường lui bỗng có người
Hiệp hành chia sẻ nỗi sầu vơi
Cứ theo Lời Sấm trong Kinh Thánh
Thì Đức Giê su chuộc tội đời
Người chịu chết treo trên thập giá
Nhưng Người sống lại hiển vinh rồi
Cảm ơn lữ khách thân thương quá
Lòng trí chúng tôi bỗng sáng ngời
Chiều đã xuống mau, xin kính mời
Dừng chân, nghỉ lại, giữa đêm trôi
Người cầm bánh đọc lời vinh tụng
Rồi bẻ bánh trao cho mỗi người
Mắt bỗng sáng ra nhìn lữ khách
Lòng thời đã rõ Chúa mình thôi
Mong trời mau sáng mà về lại
Về với anh em với mọi người….
Theo Chúa đừng mong khanh tướng nữa
Hy sinh phục vụ cho đời vui














Nhận xét góp ý