299. VỀ CÙNG CHA
Suy niệm Ga 20, 11-18
Thứ Ba, Tuần Bát Nhật Phục Sinh 7-4-2026
gã tuần phiên, 21-3-2026
“Tôi đã trông thấy
và Người đã phán với tôi những điều ấy”
Hỏi người: Xác Chúa tôi đâu?
Chỉ giùm tôi để đem mau về nhà
Bỗng nghe tiếng gọi Maria
Ngọt ngào như thể chính là Thầy đây
Rabbouni, con lạy Thầy
Xin đừng động tới, “Thầy về cùng Cha”
Rõ tôi nghe, thấy, mịn mà
Biết Thầy về lại cùng Cha trên trời
Con tin Chúa sống lại rồi
Muôn đời Chúa vẫn là người dễ thương
Gọi tên nhau giữa đời thường
Luôn bằng cung giọng khiêm nhường từ nhân
Mở ra huyền nhiệm thiên ân
Cha, Con và Chúa Thánh Thần hiệp nhau
Một tình yêu thật thẳm sâu
Cha sai Con xuống bể dâu làm người
Chịu chết đi, chuộc tội đời
Nay Con sống lại, về trời cùng Cha
Ngợi khen, chúc tụng danh Cha
Cha là quyền phép, Cha là xót thương
Cha rộng mở, cửa thiên đường
Ai tin Con, sẽ hồi hương về nhà
Về cùng Cha, trong nhà Cha
Nghìn thu hạnh phúc, chan hòa tình thương
Thánh Thần kết nối muôn phương
Hiệp hành trên một con đường Giê-su
Chết đi, sống lại, vì yêu
Về cùng Cha, cõi cao siêu vĩnh hằng…














Nhận xét góp ý