298. ĐOÀN NGƯỜI MẶC ÁO TRẮNG TINH
ả giang hồ, 06-4-2026
Về Rau Dừa đêm Vọng Chúa Phục Sinh
Chúc mừng đoàn người mặc áo trắng tinh
Từ những miền đau khổ lớn lao mà đến
Giặt áo đời mình trong Máu Con Chiên thánh thiện
Rửa sạch lòng mình nhờ bửu huyết Đấng Tế Sinh
Rau Dừa! Rau Dừa Mừng Chúa Phục Sinh
Có đoàn người phục sinh với Chúa
Hạnh phúc ơi! Hạnh phúc nào hơn nữa?!
Niềm vui phục sinh muôn thủa muôn niên
Ôi Rau Dừa! Chốn ấy rất bình yên
Bởi vì Đấng Phục Sinh đang ngự trị
Bóng phù vân sẽ không còn lâm lụy
Đau khổ cuộc đời thành nhiệm ý xót thương
Rau Dừa ơi! Chốn ấy nay thiên đường
Cho kẻ tin vào lòng thương của Chúa
Chúc tụng Chúa, thêm nhiều môn đệ nữa
Sẽ hiệp hành nối tiếp bước thừa sai
Sông nước ơi! Chúa đã chọn nơi này
Vì khao khát tỏ bày ơn cứu chuộc
….
Vui mừng lên người đi sau về trước
Khi lòng tin luôn vững bước hiên ngang
Khi tình yêu luôn rực cháy rỡ ràng
Khi nồng nhiệt mang Chúa vào sông nước
Đêm Vọng Phục Sinh, ôi Đêm Hồng Phúc
Đoàn chiên Rau Dừa chúc tụng tạ ơn
Và còn ai đang lạc lõng cô đơn
Xin Chúa Phục Sinh soi đường dẫn lối
Về với Chúa thôi, chung nguồn, chung cội
Chung giềng cứu rỗi, chung mối Phục Sinh
Chúc mừng đoàn người mặc áo trắng tinh…
-Kính tặng 25 anh chị em nhận các Bí Tích Khai Tâm Ki-tô Giáo,
tại Giáo xứ Rau Dừa, trong đêm Vọng Phục Sinh 05-4-2026
-Kính tặng anh Sáu Chắc và quý hội viên Legio Mariae














Nhận xét góp ý