297. KHAI MÙA THƯƠNG XÓT
Suy niệm Mt 28, 8-15
Thứ Hai, Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 6-4-2026
Hương Nam, 20-3-2026
Các Thượng Tế bỏ tiền thuê phao tin
Rằng “môn đệ đang đêm trộm xác Chúa”
Nên mộ trống, không còn thi hài nữa
Để xóa tin vui: ‘Chúa sống lại rồi’
Ôi lòng người gian dối đáng hổ ngươi
Sự thật đã rạng ngời là chân lý
Chúa sống lại hẹn gặp đoàn tri kỷ
Người chẳng đá động gì kẻ đóng đinh
Sao biết thẹn thùng, sợ hãi khiếp kinh
Mà vẫn cứ cứng tin vào Con Chúa
Há chẳng phải vì kiêu căng, dối trá
Khiêm nhường đi, tin nhận Chúa quyền linh
…
Niềm vui phục sinh là tha thứ, an bình
Là khai mở mùa ân tình thương xót
Tội lỗi trần gian rày đã đươc chuộc
Bằng bửu huyết phúc vinh Con Chúa Trời
Chúa sống lại, Chúa đã sống lại rồi
Người chiến thắng tử thần gieo bi đát
Cả trần gian được an bình, thanh thoát
Trong hồng ân ‘xóa án phạt thiên thu’
Cùng tạ ơn, chúc tụng Chúa Giê-su
Đấng vì yêu, chết đi và sống lại
Cho nhân loài một niềm vui vĩ đại
Ai cùng chết, cùng sống lại với Người
Sẽ được cùng Người trong cõi sống thiên thu














Nhận xét góp ý