SỐNG LẠI THẬT VỀ PHẦN LINH HỒN
PM.Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=KjJzT_fI6SA
05/4 CHÚA NHẬT PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI
Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hoặc 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9
“Người phải sống lại từ cõi chết”
Chúa Giêsu đã sống lại và đi ra khỏi mồ. Ngôi mộ trống. Đúng là: “theo Thánh Kinh, Người phải sống lại từ cõi chết”.
Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa thật huyền nhiệm, nhưng cũng thật diệu kỳ, làm con người đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, và dần dần huyền nhiệm ấy được mặc khải.
Sự khó nghèo đến mức vô danh tiểu tốt của một Con Thiên Chúa làm người làm cho con người ta ngỡ ngàng rằng không thể có một Đấng Messia, Đấng Cứu Thế lại xoàng thường đến vậy.
Sự chết của Chúa Ki-tô làm cho con người ta ngỡ ngàng rằng, không thể có một Đấng Cứu Chuộc bị giết chết, vì đã chết thì làm sao mà cứu chuộc được ai. Và vì thế, con người cho rằng sự khó nghèo là vô phúc, Thánh giá là một sự sỉ nhục.
Nhưng đối với những ai bằng lòng nghe Lời dạy của Chúa Giê-su, và sống khó nghèo, sống hủy mình ra không như Người, vì yêu thương mọi người, họ mới ngộ ra rằng, đó chính là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực, bình an đích thực.
Và hôm nay, sự sống lại của Chúa Giê-su đã mở cái nút thắt ngỡ ngàng đến mức nghi hoặc của con người, để con người thấu hiểu rằng: Chúa Giê-su phải chết đi, phải sống lại, để những ai tin vào Người, sẽ cũng phải chết đi cuộc sống ở đời này, để được Người cho sống lại trong sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Bởi vậy, tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh không phải là niềm tin nói, niềm tin viết, niềm tin giảng dạy, tranh luận phân tích, càng không phải là niềm tin phong trào hay lễ hội, nhưng là niềm tin được thể hiện bằng chính sự anh dũng buông bỏ tất cả, hy sinh tất cả, dám chết vì yêu Chúa, yêu người, đúng như ước nguyện: “ta hãy xin cho đặng sống lại thật về phần linh hồn”.
Lạy Chúa, mừng Chúa phục sinh, xin cho các gia đình sống lại thật về phần linh hồn, sống lại thật với Chúa hôm nay. Amen.














Nhận xét góp ý