295. THỨ BẢY LẶNG THINH
M. Sao Khuê, thứ Bảy Tuần Thánh 2026
Từ cõi lặng thinh miền huyệt mộ
Dường nghe hơi thở của thần linh
Xác thân tưởng đã hóa vô hình
Sao bỗng lung linh mầu nhiệm lạ
Có tiếng ngoài kia cười thỏa dạ
Rằng im trong mộ tới thiên thu
Hỡi người tên gọi là Giê su
Bởi chết là tiêu tan tất cả
Ai biết từ trong ngôi mộ đá
Có mầm sống mới đã phôi thai
Vì lời tiên báo sau ba ngày
Người sẽ phục sinh như đã nói…
Thứ bảy nín thinh toàn thế giới
Nhân loài mong đợi đón tin vui
Giáo đường chim sẻ cũng im hơi
Chờ tiếng chuông mừng Người sống lại
Thứ bảy lặng thầm suy gẫm mãi
Chuyện người đã chết tưởng vô duyên
Nhưng là thương xót thật vô biên
Thương xót viên thành ơn cứu rỗi
Quỳ gối thân thưa lời cảm đội
Chúa ơi tha tội cho con đi
Đời con mê muội lắm ngu si
Chúa chết thay vì con phải chết
Thứ bảy, lặng thinh xin được chết
Chết lòng tục lụy chết phù vân
Chết vì yêu Chúa, yêu tha nhân
Xin Chúa Phục sinh, cho con sống lại…














Nhận xét góp ý