CÁI GIÁ PHẢI TRẢ ĐỂ CHUỘC TỘI
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?
03/4 THỨ SÁU TUẦN THÁNH CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT Is 52,13-53,12; Hr 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42.
Đêm qua, Chúa Giê-su đã chấp nhận hóa thân mình nên thần lương cho nhân loại, đã cô đơn đổ mồ hôi máu trong Vườn Cây Dầu, đã bị chính môn đệ phản bội nộp thầy cho quân dữ.
Hôm nay, Bài Thương khó đã kể lại cho chúng ta nghe về nỗi đau và cái chết của Con Một Thiên Chúa mang thân phận con người với tên Giêsu. Người bị phải đứng trước vành móng ngựa, nghe bản cáo trạng hàm oan, rồi lại nghe tuyên án tử hình, chịu vác thập giá, đánh đòn, đội mão gai, té ngã trên đường lên Núi Sọ, và cuối cùng, chịu đóng đinh và chết thật.
Đó là cái giá phải trả để chuộc lại tội bội phản của tổ tông loài người. Cụ thể hơn, chỉ có hy tế thập giá của Chúa Giêsu mới là lễ dâng đẹp ý Thiên Chúa Cha, để nhờ án tử hình của Chúa Giêsu mà Thiên Chúa Cha xóa đi bản án tử hình đời đời cho con người. Cái giá chuộc tội trần gian là quá đắt!
Tham dự vào cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu với lòng biết ơn Người đã mang lại cho chúng ta niềm hy vọng được tham dự vào cuộc sống vĩnh cửu của Thiên Chúa, nhờ lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa Cha.
Ước gì mỗi người sẽ tỏ lòng biết ơn Chúa Cứu Chuộc qua việc vác đỡ Thánh Giá cho anh em: là chia sẻ gánh nặng trách nhiệm giáo dục, gánh nặng kinh tế, gánh nặng thử thách; là xoa dịu những nỗi đau cùng khốn, thất bại, buông xuôi; là xuống tay chạm vào thương tích của cuộc đời, lau rửa bằng nước yêu thương, băng bó bằng cậy trông tín thác, và chữa lành bằng đức tin mãnh liệt. Ước gì mỗi người, mỗi nhà sẽ là một Giê-su vác thánh giá trong cuộc đời. Thánh giá của chúng ta chính là nỗi đau của mọi người. Cái giá phải trả để chuộc tội chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su chịu chết vì yêu và cứu chuộc chúng con, xin cho các gia đình chấp nhận vác thánh giá cho nhau, chấp nhận hy sinh, chấp nhận được chết vì yêu mọi người. Amen.














Nhận xét góp ý