Chúa Giê-su Trên Thập Giá Luôn Nghĩ Đến Ta
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
https://www.youtube.com/watch?v=ooVCxj4QB8A
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là Thứ Sáu Tuần Thánh. Một ngày rất đặc biệt trong năm phụng vụ. Hôm nay nhà thờ không có Thánh Lễ. Không có tiếng chuông ngân vang. Không có trang trí hoa đèn rực rỡ. Chỉ có Thập Giá. Một cây thập giá đơn sơ… nhưng chứa đựng tình yêu lớn nhất của Thiên Chúa dành cho con người.
Có một câu chuyện rất cảm động kể rằng:
Trong một trận lũ lớn, nước dâng rất nhanh. Một đôi vợ chồng đang cố gắng vượt qua dòng nước dữ.
Người chồng bơi phía trước. Người vợ bám chặt lấy tay chồng. Dòng nước càng lúc càng xiết. Cả hai đều kiệt sức. Nếu cứ tiếp tục như vậy… có thể cả hai sẽ bị cuốn trôi.
Trong giây phút sinh tử ấy, người vợ nhìn chồng. Ánh mắt đầy yêu thương… nhưng cũng đầy quyết định.
Chị nói một câu nghẹn ngào:
“Anh phải sống… để nuôi đàn con.” Nói xong, chị từ từ buông tay chồng. Dòng nước lũ cuốn chị đi.
Người chồng được sống. Nhưng suốt cuộc đời sau đó… anh không bao giờ quên được câu nói cuối cùng của vợ mình.
Anh hiểu rằng:
Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, người vợ không nghĩ đến bản thân mình nữa.
Điều chị nghĩ đến là:
· chồng của mình
· và đàn con ở nhà.
Bởi vì…
Khi yêu thật lòng, người ta luôn nghĩ đến người mình yêu. Ngay cả trong giây phút đau khổ nhất.
Anh chị em thân mến,
Câu chuyện ấy giúp chúng ta hiểu phần nào điều đang xảy ra trên Thập Giá của Chúa Giê-su hôm nay.
Trên thập giá ấy có:
· những vết roi
· những chiếc đinh xuyên qua tay chân
· chiếc mão gai trên đầu
· và một thân xác đầy thương tích.
Chung quanh là những tiếng la hét điên rồ đầy giận dữ của quân lính và đám đông cuồng nộ.
Đây quả thực là những giờ phút đau đớn nhất trong cuộc đời của Chúa.
Nhưng vượt trên những nỗi đau khổ tột cùng ấy, Chúa Giê-su vẫn nghĩ đến và cầu nguyện cho mọi người
Và Chúa trả lời: “Hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng.”
Nhiều người cho rằng cái hạnh phúc của người trộm lành là ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với Chúa, nhưng có lẽ niềm hạnh phúc chính là ngay lúc hấp hối , Chúa Giê-su vẫn dành cho anh một lời hứa hẹn ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với Ta.
Dưới chân thập giá lúc ấy có Đức Maria và môn đệ Chúa yêu. Một người mẹ đang đứng nhìn con mình chết. Nỗi đau ấy chắc không lời nào diễn tả được. Chúa nhìn xuống. Dù đau đớn, dù hơi thở chẳng còn bao nhiêu. Chúa vẫn lấy hết sức để nói với Mẹ:
“Thưa Bà, đây là con của Bà.”
Rồi nói với Gioan:
“Đây là Mẹ của anh.”
Anh chị em thân mến,
Thật ra khi Chúa chịu đóng đinh trên thập giá… Chúa không chỉ nghĩ đến:
· những người lính
· người trộm lành
· hay Mẹ Maria.
Chúa còn nghĩ đến mỗi người chúng ta hôm nay.
Chúa biết:
có những lúc chúng ta yếu đuối.
Có những lúc chúng ta phạm tội.
Có những lúc chúng ta quên Chúa.
Nhưng Chúa vẫn yêu. Và vì yêu… Chúa đã ở lại trên Thập Giá.
Và dường như chính trên thập giá , Chúa vẫn đang nói với mỗi người chúng ta:
“Con hãy sống… vì Cha đã chết cho con.”
Thập Giá không phải là thất bại. Thập Giá là tình yêu đi đến cùng.
Một tình yêu:
· chấp nhận đau khổ
· chấp nhận hy sinh
· chấp nhận chết.
Chỉ để cứu con người.
Hôm nay, khi chúng ta chiêm ngắm Thập Giá, chúng ta hãy để tâm hồn mình lặng thinh để nghe được tiếng nói của Chúa đang nói với chúng ta hôm nay:
“Ta yêu con.”
Không phải bằng lời nói.
Nhưng bằng máu của Ngài.
Không phải bằng cảm xúc thoáng qua.
Nhưng bằng cả mạng sống của Ngài.
Vì thế hôm nay, khi chúng ta tiến lên hôn kính Thánh Giá…
xin mỗi người hãy thưa với Chúa một lời rất đơn sơ:
“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã yêu con đến cùng.”
Amen.














Nhận xét góp ý