291. CHÀO THÁNG TƯ
ả giang hồ, 18-3-2026
Tháng Tư tưởng nhớ Chúa chịu đóng đinh
Chúa chịu chết
Và mừng vui Chúa sống lại hiển vinh
Chúa sống lại,
Tưởng Người sẽ hỏi tội những kẻ đã đóng đinh
Nhưng không, Người ban Bình An cho nhân loại
Thứ Bình An tìm đâu cũng không thấy
Trí khôn con người có nghĩ mãi cũng không ra
Bình an của chân lý giải hòa
Miễn chấp, thứ tha và cứu độ
Hóa ra, tháng Tư không có gì đáng nhớ
Ngoài nỗi nhớ thấu cảm và yêu thương
Thấu cảm thánh ý Cha cõi thiên đường
Yêu mọi người, cùng chung ơn cứu rỗi
Vâng! Tội hồng phúc! Hồng phúc tội!
Bởi vì tội mà Thiên Chúa tỏ vinh quang
Vinh quang xót thương, vinh quang cõi thiên đường
Cho kẻ có tội được mừng vui hy vọng
Tháng Tư ngọt ngào hồng ân sự sống
Trong yêu thương của Đấng Phục Sinh
Đấng đã thứ tha cho những kẻ đóng đinh
Đấng mời gọi hãy sống tình tha thứ
Sỉ nhục hàm oan, gian nan bắt bớ
Thánh giá đóng đinh, là quá khứ đáng quên
Chúa mời sống tình huynh đệ anh em
Sự sống phục sinh an bình hạnh phúc
Chào tháng Tư
Tháng Tư sẽ không còn sỉ nhục
Chỉ còn yêu nhau trong Chúa Phục Sinh
Xin khắc ghi vào tận cõi lòng mình
Tháng Tư Tha Thứ
Tháng Tư Quên
Tháng Tư An Bình
Tháng Tư Hạnh Phúc














Nhận xét góp ý