292. TIẾC VÌ CON VÔ ƠN
Suy niệm Mt 26, 14-25
Thứ Tư Tuần Thánh, 01-4-2026
M. Sao Khuê, 18-3-2026
“Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người,
nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người,
thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!”
Chúa không tiếc vì đã dựng nên con
Nhưng Chúa tiếc vì con vô ơn quá
Con không muốn chọn Chúa là tất cả
Lại để nặng lòng với dối trá trần gian
Ngày mới sinh, con xinh đẹp vui vẻ vô vàn
Là tuyệt phẩm không gì mong sánh nổi
Chúa gìn giữ cho con hoài tươi mới
Chúa cưng con như trứng, Chúa hứng đỡ như hòa
Đủ lông đủ cánh, con như chim bay xa
Chúa quan phòng, ôi bao là hạnh phúc
Tưởng con nhớ Đấng sinh thành dưỡng dục
Ai dè con lại phản phúc vô ơn
Con đi tìm hạnh phúc ở đâu hơn
Rồi quên mất ngày mình còn đỏ hỏn
Tay con trắng trơn lòng trinh nà nỏn
Mà bây giờ lem lắm bụi lợi danh
Tiếc vì con để vật chất dỗ dành
Con lâm lụy trở thành người phản bội
Bán Chúa rồi! Đi về đâu con hỡi
Thà là con đã chẳng được sinh ra
Hơn là con mê muội phù hoa
Bỏ Chúa, bỏ cha, bỏ nhà, bỏ cửa …














Nhận xét góp ý