TRUNG THÀNH TIN CẬY MẾN CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=KU0DGlZ4UXQ
01/4 THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.
“Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”
Tiên Tri Isaia tiên báo về Chúa Giê-su trong bài ca thứ ba của Người Tôi Tớ: “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu, tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”. Và lời tiên tri ấy nay ứng nghiệm tỏ tường.
Kẻ tạo phản đánh vào mặt Chúa Giê-su, kẻ ngạo nghễ giật râu Người, kẻ phỉ nhổ Người, làm nhục Người, không ai khác, lại là một trong những môn đệ thân tín của Người, đã được Người giao cho chức quản lý tài sản vật chất trong gia đình môn đệ.
Tin Mừng kể rõ: “Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người”. Cái giá của Con Thiên Chúa chỉ đáng ba mươi đồng bạc trần gian như thế thôi sao? Thật là nhục nhã! Thật là đáng buồn! Thế nhưng Chúa Giê-su vẫn chấp nhận. Vì thế Người nói: Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!”.
Vâng! “Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người”, có nghĩa là “Người đã bị phản bôi, bị đánh, bị giật râu sỉ nhục” nhưng Người vẫn trơ như đá, vẫn không hổ thẹn, vì Người phải làm theo Thánh Ý Cha đã định từ kế hoạch cứu rỗi.
Ước gì không có gia đình nào đánh đổi sự sống đời đời nơi Chúa Giê-su để nhận lấy phần danh lợi dục vật chất cho mình.
Chắc chắn Chúa Giê-su không muốn nói với ai, với nhà nào câu nói đáng buồn này: “Thà nó đừng sinh ra thì hơn”.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và trung thành tin cậy mến Chúa mà thôi. Amen.














Nhận xét góp ý