290. GIỮA ĐÊM CÔI
Suy Niệm Ga 13, 21-33. 36-38
Thứ Ba Tuần Thánh 31-3-2026
Gã tuần phiên, 17-3-2026
“Một người trong các con sẽ nộp Thầy”
“Trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”
Bài thơ viết vội giữa đêm côi
Đề tặng cho ai đã chết rồi
Vẫn cứ nói cười giòn giã lắm
Mãi còn đi lại lẹ làng thôi
Bỗng lòng đánh mất tình chân chất
Dường dạ còn nguyên nghĩa đãi bôi
Chỉ nói yêu người và nói mãi
Nhưng rồi bán rẻ mấy đồng thôi
Bài thơ viết vội giữa đêm côi
Đề tặng cho ai hứa tuyệt vời
Sẽ mãi nồng nàn khi khốn đốn
Còn hoài thắm thiết lúc chơi vơi
Hiểm nguy không dễ chia đôi ngã
Đau khổ chẳng nan giữ một đời
Cứ hứa như chưa từng được hứa
Gà chưa gáy sáng, bỏ nhau rồi
Bài thơ viết vội giữa đêm côi
Đời bỏ con rồi Thân Phụ ơi
Thơ thẩn vườn dầu cô độc lắm
Quẩn quanh tảng đá một mình thôi
Ngước lên “Cha hỡi”, Cha thinh lặng
Cúi xuống”đệ ơi”, đệ ngủ rồi
Quân lính, đuốc đèn cùng khí giới
Theo chân ai tặng nụ hôn hời
Bài thơ viết vội giữa đêm côi














Nhận xét góp ý