260. NƯỚC HẰNG SỐNG
Suy niệm Ga 4, 5-42
Chúa Nhật 3 Chay A, 8-3-2026
M. Sao Khuê, 28-2-2026
“Hãy hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ” (Is 12, 4)
“Hãy hưởng nguồn ân sủng bí tích
từ cạnh sườn Chúa Ki-tô”. (Toma D’Aquin)
Tìm đâu ra nguồn nước thiêng trong mát
Cho lòng tôi thỏa cơn khát phù sinh
Khát vô biên giữa thế giới hữu hình
Bỗng ngộ ra phận đời mình hữu hạn
Biết một sớm, một chiều, rồi ly tán
Mà khát vọng hoài nổi loạn trong tôi
Hà cớ chi không thể sống đời đời
Để thụ hưởng một mùa người sung sướng
Có ngờ đâu chuyện khát khao thụ hưởng
Là khúc phim ảo tưởng cõi phàm nhiên
Sáng hôm nay bên giếng nước tổ tiên
Mới hiểu ra lẽ chân hiền, chính đạo
Xin cho tôi Nước Trường Sinh tuyệt hảo
Để hòa mình cùng thiên hạo bao la
Ai mong chi chỉ một cõi ta bà
Bao khát vọng rồi biến ra tro bụi
…
Ôi phận người, Chúa ơi, sao buồn tủi
Có lẽ nào lầm lũi đến tàn vong
Xin cho con nguồn nước mát trinh trong
Thỏa cơn khát nước ban sự sống mới
Nguồn nước thiêng rửa sạch muôn tội lỗi
Cho con vui ơn nghĩa tử của Cha
Nguồn nước khoan dung thương xót thứ tha
Giao hòa con với Cha, và thân thích
Kìa, nơi cạnh sườn vẫn hằn nguyên dấu tích
Máu và Nước hoài rả rích tuôn ra
Tuôn từ lòng thương xót của Chúa Cha
Chảy lan xa, thành giang hà cứu rỗi
Ước gì đời con nên lời ca ngợi
Bí tích nhiệm mầu cứu rỗi nhân gian
Cho con đến nguồn ân sủng Cha ban
Nước Trường Sinh, chan hòa ơn Hằng Sống…














Nhận xét góp ý