259. TIN MỪNG VUI, ĐÃ TRÀN BỜ
Suy niệm Ga 4, 5-42
Chúa nhật 3 Chay A. 08-3-2026
Ba Chuông, 28-2-2026
“Nước Ta cho ai, thì nơi người ấy
sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đờI”
Tưởng cách xa, bỗng hóa gần
Là may mắn, hay hồng ân cao vời
Bởi nhà em, với nhà Người
Không qua, chẳng lại từ thời xa xưa
Em đi kín nước giữa trưa
Ô kìa ai ấy cũng vừa lại đây
Ngồi bên giếng Gia-cóp này
Xin em nước uống, lạ thay giống người
Trao qua, gửi lại đôi lời
Mà Người thấu suốt cuộc đời em qua
Cũng người, chẳng phải người ta
Sao mà tinh tế như là thần linh
Hứa cho em Nước Trường Sinh
Để thôi cơn khát u tình hồng nhan
Lòng em nghe thật bình an
Chưa về kịp đến đầu làng đã la lên
Bà con ơi, mau ra xem
Đấng Messia đến bên thềm nhà ta
Một làng người, Samaria
Tin Người là Đấng ông cha đợi chờ
Tin mừng vui, đã tràn bờ…














Nhận xét góp ý